Thông tin truyện

Xuyên Sách Mạt Thế Chỉ Làm Người Qua Đường Giáp

Xuyên Sách Mạt Thế Chỉ Làm Người Qua Đường Giáp
Đánh giá: 8.0/10 từ 7 lượt

Bạn đang đọc truyện Xuyên Sách Mạt Thế Chỉ Làm Người Qua Đường Giáp của tác giả Ý Phàm Phong Thuận. Diêm Vương tắc trách, nàng phải đòi lại công bằng cho mình, vì vậy được cơ hội trọng sinh, còn có dị năng nữa.


Nhưng mà chuyện gì xảy ra?


Tại sao không phải thế giới cũ của mình mà lại là trong tiểu thuyết? Còn trở thành vai pháo hôi, làm vật hy sinh, bị nữ chính giết chết?


Không sao, hiện tại điều đó còn lâu mới xảy ra, cách mạt thế còn khoảng mười mấy năm, cơ duyên cũng không có mất, có nhiều thân nhân, bằng hữu như vậy.


Nếu yêu thích truyện ngôn tình, bạn có thể đọc thêm Đừng Nên Gặp Lại hay Thế Thân Vợ Nhỏ.

Danh sách chương

Bình luận truyện