Thông tin truyện

Xuân Lai Hồ Thủy Lục Như Lam

Xuân Lai Hồ Thủy Lục Như Lam
Đánh giá: 0.0/10 từ 0 lượt

Đạm Thai Yến Nhiễm, con trai tộc trưởng Bách Nguyệt, có một đặc điểm khác biệt với tất cả nam nhân trên thế giới này. Đây là bí mật trăm năm của Bách Nguyệt tộc. Truyền thuyết năm trăm năm trước kể rằng, Bách Nguyệt tộc từng chịu khổ nạn do bị dị tộc xâm lược, cuối cùng chỉ còn lại có một đôi nam nhân yêu nhau kiên cường chiến đấu. Thiên thần bị đôi tộc nhân ương ngạnh kia làm cho cảm động, thi triển phép thuật làm cho một vị nam tử có thể hoài thai, rốt cục kéo dài huyết mạch Bách Nguyệt tộc.


Vốn chuyện nam nhân mang thai nghe ra thật sự rất hoang đường nhưng mà đây đích thực có tồn tại nha! Hàng thật giá thật khỏi phải bàn cãi đâu. Mà việc làm hắn cảm thấy vô lực mà sợ hãi chính là trong bụng hắn đã mơ hồ có động tĩnh của một sinh mệnh. Mà một nửa sinh mệnh này, chỉ có khả năng đến từ một người… người đó không ai khác chính là Lý Tịch Trì, kẻ hắn đã từng yêu say đắm, cũng là kẻ đã một tay tiêu diệt tộc nhân của hắn, khiến hắn phải sống còn đau khổ hơn cả chết. Hắn không biết, đối với hào tử này hắn nên dùng thái độ nào mà đối xử với nó, nhưng hắn cũng không phải kẻ nhẫn tâm đến mức tự tay giết chết cốt nhục của bản thân.


Bình luận truyện