Thông tin truyện

Vương Phi Trùng Sinh Ký

Vương Phi Trùng Sinh Ký

Tác giả:

Trạng thái:

Đánh giá: 0.0/10 từ 0 lượt

Bùi Ngọc Kiều là đại cô nương Hầu phủ. Nàng từ nhỏ bị bệnh nặng nên tâm trí có chút ngốc nghếch, ngây thơ đơn thuần lại thiện lương. Nàng vốn là tiểu cô nương xinh đẹp đáng yêu nhưng vì chút ngốc mà hay bị bắt nạt chèn ép. Kiếp trước, nàng mơ mơ hồ hồ bị ban hôn cho Sở Vương Tư Đồ Tu. Hắn là người thanh cao lạnh lùng lại thâm sâu khó lường. Bước vào cuộc hôn nhân này nàng sợ hãi lại không thể phản kháng.



Còn Tư Đồ Tu lại quá lạnh nhạt xa cách. Cứ thế, dù là phu thê nhưng khoảng cách giữa họ lại khá xa. Vì bảo vệ cho gia tộc của mình và sự an toàn của nàng, Tư Đồ Tu dùng hết toàn lực dạy bảo nàng mọi thứ. Chỉ là, cách làm của hắn quá nghiêm khắc và hung dữ, hại nàng khắc sâu khiếp sợ, luôn dùng giả dối tươi cười để đối mặt.



Trong một lần hắn đi xa, khi trở về thì nghe tin nàng bị người khác hãm hại mà chết. Thê tử của hắn, cứ thế chết đi như vậy, tim chợt đau nhói. Ngay đến hắn, cũng bị người ta tính kế, toàn bộ yêu thương và ấm áp, tất cả đều là màn kịch. Hóa ra, hắn chỉ là nước cờ bị lợi dụng để tranh đoạt hoàng quyền. Rồi mọi thứ cũng kết thúc bi kịch như vậy.

Bình luận truyện