Thông tin truyện

Độc Chiếm Thiều Hoa

Độc Chiếm Thiều Hoa

Tác giả:

Thể loại:

Ngôn Tình, Cổ Đại

Trạng thái:

Đánh giá: 0.0/10 từ 0 lượt

Đỗ Nhược là tiểu thư của Đỗ phủ, sau thời loạn thế lão gia chủ được quân vương hiện tại coi trọng triệu về kinh đô trở thành trọng thần của quốc gia. Gia đình nàng trước đây chính là theo Triệu Kiên làm phản, cuối cùng khiến cho đất nước này chia đôi thành Đại Chu và Đại Yến, bây giờ thời khốn khó đã qua, rốt cuộc mọi vật cũng sẽ chuyển dời, có những điều trong quá khứ chẳng thể nào lấy lại.



Tình cảnh ngày hôm nay Đỗ Nhược sớm đã biết, một giấc mơ khiến cho nàng nhìn thấu thực tại và tương lai, cũng biết rằng những ngày bình yên như thế sớm hay muộn cũng đều phải kết thúc, khi mà nàng trở thành mẫu nghi thiên hạ, khi mà nàng cùng người mình yêu nhất đứng đối diện nhau, từng bông hoa đỏ thẫm bằng máu tươi nở rộ theo từng bước chân hắn.

Trước đây khi còn ở Tấn huyện nàng đã là người được cha mẹ cùng lão tổ mẫu cưng chiều nhất, lớn lên xinh đẹp, tính cách lại dịu dàng hiền thục, đúng là chẳng ai có thể làm ngơ.



Người nào cũng có thể dễ dàng nhìn thấy rằng nàng chính là người được định sẵn làm thái tử phi, thế nhưng trong lòng Đỗ Nhược vẫn thực bất đắc dĩ. Cảnh vật trong mơ kia nàng làm sao mà quên được, nếu như có thể tránh khỏi, vậy thì nàng sẽ rất cố gắng để nó không diễn ra được ngày nào hay ngày ấy. Chỉ là người tính không bằng trời tính, nàng vẫn gặp hắn, vẫn yêu hắn, dù rằng trong thâm tâm đã giăng bao trướng đề phòng.


Bình luận truyện