Thông tin truyện

Vương Phi Thất Sủng - Sở Sở

Vương Phi Thất Sủng - Sở Sở
Đánh giá: 0.0/10 từ 0 lượt
Nàng trở thành thiếp của hắn, nhưng lại chẳng khác nào một người dưng. Hắn đối với nàng chỉ có sự lợi dụng tàn nhẫn, không hề tồn tị tình yêu nam nữ. Đêm tân hôn, hắn cùng thị thiếp ân ái, rồi sau đó lăng nhục nàng, nàng cũng chỉ có thể chịu đựng từng đợt phát tiết của hắn. Nàng biết, hắn không yêu nàng, nàng cũng đâu có yêu hắn. Hắn coi nàng là quân cờ, mặc sức lợi dụng nàng, đối xử tệ bạc với nàng, diễn trò trước mặt nàng, vậy thì nàng cũng nên diễn trò để đáp lại phần đại lễ của hắn, không phải sao?


Nhưng mà tại sao, trái tim này lại có thể vì hắn mà động tâm, vì hắn tàn nhẫn với mình mà đau lòng? Giống như một con thiêu thân lao vào vào hố lửa, biết là không thể nào mà toàn mạng trở về, nhưng lại không thể ngăn cản được trái tim, chỉ biết càng ngày càng hãm sâu, càng ngày càng yêu, để rồi tổn thương nhận về lại cfnf lớn.


Nàng làm sao thế này? Kẻ tàn độc như hắn không xứng đáng được yêu thương! Hắn đối xử với nàng tàn nhẫn như thế, tại sao nàng còn có thể vì hắn mà rung động thật sâu thật sâu? Nàng muốn quay đầu lại, không muốn yêu, không muốn nhận về tổn thương, có được hay không?

Danh sách chương

Bình luận truyện