Thông tin truyện

Vì Gió Ở Nơi Ấy

Vì Gió Ở Nơi Ấy

Thể loại:

Ngôn Tình, Đô Thị

Trạng thái:

Full
Đánh giá: 10.0/10 từ 5 lượt

Chu Dao và Lạc Dịch gặp nhau khi Chu Dao đi du lịch với bạn học. Con đường lên núi của Chu Dao và bạn học cô bị sạt lở, cô và Tô Lâm Lâm bạn học cô mải chụp ảnh nên không để ý đến dây an toàn ngăn vùng đất sạt lở. Lạc Dịch đã cứu Chu Dao khi cô suýt vượt qua dây rơi xuống núi...

Trùng hợp thay, Lạc Dịch chính là ông chủ của khách sạn mà nhóm Chu Dao và Tô Lâm Lâm ở thuê. Chu Dao khá phấn khích khi gặp Lạc Dịch , rất có hứng thú với anh ( có cái gì sai sai ~~ ) . Tóm lại là vượt vượt trùng trùng qua khó khăn, rồi họ đến với nhau trong tình yêu kết thúc đẹp...

Trên đời này, rất nhiều chuyện không cần lý do.

Núi non hiểm trở như vậy, tại sao cứ nhất định phải trèo lên?

Vì núi ở nơi ấy.

Đường đi quạnh quẽ như vậy, tại sao cứ nhất định phải tiến tới?

Vì đường ở nơi ấy.

Người nguy hiểm như vậy, tại sao cứ nhất định phải yêu?

Vì người ở nơi ấy.

Trên đời này có một kiểu người: núi ở nơi ấy thì sẽ trèo lên, gió ở nơi ấy thì sẽ đuổi theo, người ở nơi ấy thì sẽ tìm về.

"Ông chủ Lạc!! Sau này, ngày nào em cũng muốn uống sữa tươi."
"Ừm, được. Sữa anh có rất nhiều, thoải mái cho em uống hàng ngày" 
"!!!!"


Bình luận truyện