Tương Tư Từ Lần Đầu Tiên

Chương 52: Ở cùng anh



Anh và cô đến nhà hàng dùng trưa tay trong tay đi vào trong cười nói rất vui vẻ thì có 1 ánh mắt đang ghen ghét trong lòng bàn tay cuộn thành nắm đắm móng tay gim chặt vào lòng bàn tay mà ko khỏi tức giận về phía 2 người đang gọi món ăn rồi cùng nhau ăn anh nhiệt tình chăm sóc cô gắp thức ăn cho cô làm cô ăn ko hết mà bụng thì no ko ăn nổi

- - Đừng gắp nữa em ăn ko nổi nữa rồi anh ăn đi

- - Được rồi ko gắp nữa

- - Anh làm gì mà cứ nhìn em suốt thế ko biết

- - Em đẹp thì nhìn em thôi

- - Bộ ngày thường ko đẹp hay sau

- - Đẹp chứ nhưng hôm nay lại đẹp hơn nhiều

- - Anh ăn cái gì mà dẻo miệng quá vậy

- - Chắc là ăn em

- - Gì chứ nhưng mà mấy nay anh đâu có ăn được em đâu

- - Chắc tối nay sẽ ăn nhỉ

- - Khụ... khụ anh mau ăn đi rồi còn về công ty nữa

- - Được rồi ăn rồi còn về làm việc nữa chứ

Câu nói của anh cứ khiến cô lạnh sống lưng hết cả lên cả 2 ăn xong thì cô ghé siêu thị mua một ít đồ nhưng thật ra là cô mua trái cây chủ yếu là cô ăn cô mua nào là dâu, ổi... các loại trái cây khác mỗi loại 1 ít mua xong thì anh và cô đến công ty vừa vào văn phòng là cô lại sofa ngồi khui mấy bịch trái cây cô mua rửa sạch sẽ rồi chuẩn bị ăn anh nhìn cô như vậy thì ko khỏi cười tủm tỉm đột nhiên cô nhìn anh thấy anh cười thì cô lên tiếng

- - Anh làm gì mà cười vậy

- - Ko có gì anh làm việc đây

- - Vậy sau anh cười mau nói

- - Ko có gì mà chỉ là thấy em háo ăn trái cây thôi

- - Thật ko

- - Thật mà

Anh ko nói gì mà tập trung làm việc còn cô thì ăn trái cây ngon lành ăn 1 mình buồn chán cô đem trái cây lại chỗ anh bỏ lên bàn anh nhìn cô thì ko biết cô tính làm gì đây cô cầm lên trái dâu đưa trước mặt anh

- - Nào há miệng ra ăn thử đi ngon lắm

- - Em ăn đi anh ko ăn đâu

- - Ko được mau há miệng ra cho em

- - Em ăn đi anh ko ăn

- - Sau, anh cải em sau, mau há miệng ra aaaaa....

Anh cũng ngoan ngoãn mà há miệng ra cho cô đút vào anh ăn thì cảm thấy có vị ngọt mà chua cũng có nhưng ngọt thì nhiều hơn cô nhìn anh ko thấy biểu cảm gì thì lên tiếng hỏi anh

- - Ngọt ko

- - Ừm ngọt

- - Ngọt thì tốt

Cô cầm trái dâu bỏ vào miệng mà nhai ngon lành anh thấy vậy liền kéo cô ngồi lên đùi anh rồi chiếm lấy môi cô trái dâu cô chưa ăn được chỉ mới nhai liền bị anh lấy ăn hết rồi buông đôi môi cô ra cô bất mãn nhìn anh người gì mà kì cục à

- - Ngọt thật vào miệng em thì cái gì cũng ngọt

- - Của em ai cho anh ăn chứ muốn ăn thì lấy trái khác đi vậy mà cũng giành với em

- - Nhưng trải em ăn thì ngọt hơn mấy trái khác

- - Có gì mà ko ngọt với ngọt chứ

- - Tất nhiên là có rồi vào miệng em thì nó sẽ ngọt hơn những trải khác

- - Vô sỉ

- - Cảm ơn đã quá khen

- - Ai khen anh đâu chửi thì có

- - Được rồi em ăn đi anh làm việc tiếp

- - Em muốn ngồi ở đây

- - Được

Cô thì ăn ngon lành vừa ăn vừa nhìn anh làm việc cảm giác thích thật được ở bên anh nhìn anh làm việc đúng là tuyệt vời mà, anh làm việc thì nghiêm túc đôi khi cũng để ý đến cô coi cô đang làm gì mà chỉ thấy cô ăn ngon lành rồi nhìn anh làm việc được 1 lúc ăn no nê thì cô dựa vào lòng anh mà ngủ thiếp đi từ lúc nào ko hay biết anh làm việc thì nhìn cô thấy cô ngủ thì hôn lên trán cô tiếp tục làm việc thì thư ký Mạc gõ cửa anh cho vào thư ký Mạc cũng bước vào thấy cảnh này thì cũng hơi ngại ko những như vậy cậu cũng lo sợ ko biết có bị gì hay ko

- - Sếp đây là bản thảo mà sếp kiu làm lại cho ngày còn đây là văn bản cần sếp ký

- - Được rồi để đó chút tôi coi sau cậu làm việc tiếp đi

- - Vâng

Anh ko muốn ai phá giấc ngủ của cô nên mới nói ngắn gọn như vậy ko có gì gấp thì để sau cũng được

Cô ngủ đến gần chiều cũng được 2 tiếng đồng hồ tức khoảng 15h chiều cô chợt giật mình mở mắt ra thấy mình vẫn còn nằm trong lòng anh còn anh thì làm việc cô sốt sắn hỏi anh

- - Em ngủ lâu vậy sau ko bế em vào trong phòng em ngồi vậy chắc mỏi lắm

- - Ko sau thấy em ngủ ngon với lại anh muốn em nằm trong lòng anh ngủ nên ko bế vào trong

Cô nghe anh nói vậy thì ko khỏi hạnh phúc cô ngồi dậy cho anh khởi động tay chân rồi cô qua ghế sofa ngồi lấy điện thoại ra xem có tin gì ko thì thấy tin của quản lý nhấn vào xem thì ko khỏi vui ôi cuối cùng cũng có thể đi diễn và chụp ảnh rồi cô nhắn lại quản lý xong thì nhìn anh làm việc đúng là chán thật ko có gì làm cô tính ra ngoài đi dạo công ty anh thì anh muốn cho người theo cô nhưng cô ko muốn chỉ là đi dạo 1 vòng cần gì phải có người chỉ dẫn chứ anh cũng theo ý cô cho cô đi 1 mình cô ra ngoài dạo quanh công ty thì thấy phía dưới công ty có chổ hóng mát trời thì diệu nhẹ ko quá nắng nên cô đi xuống dưới xuống dưới đó quả thật rất mát mẻ ko khí trong lành nữa cô nhìn xung quanh rồi nhìn ra phía sau thì thấy chỗ này đối diện văn phòng của anh cô lấy điện thoại nhắn cho anh

- - Nhìn ra phía cửa kính

Anh mở lên thấy cô nhắn thì lập tức nhìn theo thấy cô đứng chổ đó thì anh mỉm cười rồi anh nhắn lại

- - Đừng đi đâu quá xa cẩn thận bị lạc

- - Được

Nhắn xong cô ngồi ghế đá gần đó nhìn khung cảnh xung quanh gió thổi rì rào được 1 lúc thì cô đi lên phòng anh thì đúng lúc găp người ko nên găp mà cô ko quan tâm đi thẳng nhưng cô ta chăn cô lại ko cho cô đi cô nheo mày nhìn cô.