Tương Tư Từ Lần Đầu Tiên

Chương 51: Ghen, chọc tức rồi lại ngọt ngào



Hôm sau cả 2 cùng nhau thức dậy rồi ăn sáng mỗi người đến công ty của mình. Anh đến công ty ký vài văn bản rồi đến cuộc họp công trình xây dựng dự án cuộc họp diễn ra rất căng thẳng ai cũng biết anh là 1 người rất khó để hài lòng với những gì ko hợp ý đăc biệt bản thảo này tất cả các tổ trưởng giám đốc và nhiều người khác thì rất hoang mang lo sợ ko biết sẽ có chuyện gì xảy ra nữa đây thật là muốn lạnh sống lưng mà anh nhìn từng bản thảo thì chân mày anh càng nheo lại làm tất cả mọi người lo sợ mà ko dám lên tiếng thì đột nhiên ' bụp ' anh thảy mấy tập tài liệu đó lên bàn sắt mặt lạnh lùng mà lên tiếng

( ảnh minh họa trang phục của anh và cô)

- - Các người làm ra bản tài liệu vậy sau

- - Tôi nuôi các người ko phải để chưng có nhiêu đó mà làm ko được

- - Vậy thì cuốn gói ra khỏi công ty lun đi

- - Tôi cho các người làm lại bản tài liệu này thời hạn chiều hôm nay phải nằm trên bàn làm việc của tôi còn ko được thì cứ việc đến phòng nhân sự

- - Tan họp

Anh làm cho mọi người phải căm nín ko dám thở mạnh đúng là ma vương mà rồi mọi người lật đật về chỗ mà soạn tài liệu khác nếu ko thế nào cũng bị đuổi dù biết anh là 1 người khó khăn nhưng tiền lương lại rất cao dù bị chửi họ cũng chịu ai trong công ty cũng biết tính anh làm tốt sẽ thưởng sai thì chịu la thôi đó là chuyện bình thường

Sau khi về văn phòng anh ngã người ra sau ghế nhắm mắt lại 1 chút đúng thật là rất mệt mỏi còn về phía cô đang làm việc với đóng giấy tờ thì đột nhiên thư ký nói có người bên tổng công ty chuyển đến đây rồi cô kiu thư ký của mình mời vào khi mở cửa ra người đó bước vào cô nhìn lên ko khỏi bất ngờ thì ra là người quen cô vui mừng chạy ôm người đó mà mừng rỡ

- - Sau chị lại chuyển đến đây vậy

- - Thì chị nhận được tin chủ tịch kiu chị đến phụ em đó

- - Ôi em vui quá đi

- - Em đó chị biết là em thích diễn trên sàn catwalk nên từ nay em cứ giao cho chị lo làm việc mà em muốn làm đi

- - Như vậy có được ko em sợ chị mệt mỏi thôi với lại em là tổng giám đốc của công ty lại bắt 1 người làm hết còn mình thì làm chuyện khác

- - Ko sau dù gì bên tổng công ty chị cũng đã quen rồi với lại việc công ty ở đây rất ít so với bên đó nên chị mới đi đó

- - Thì ra chị đã tính sẵn sau

- - Hihi em là thông minh nhất

- - Biết lắm mà, mà như vậy cũng ko được em có ý này 1 tuần em sẽ đến khảo sát vào thứ 2,4,6 văn bản nào cần chữ ký của em thì chị cứ gửi thư ký rồi đưa cho em còn lại thì chị tự quyết định còn về cuộc em em chỉ tổng bộ về chung dự án và cuộc họp hàng tháng chị thấy sau

- - Ừm.. cũng được theo ý em đi

- - Vậy nhé

- - Vậy có gì để chị làm ko

- - Chị mới đến thôi về nghỉ ngơi đi mai hả đến công việc em làm gần xong hết rồi

- - Ừm.. cũng được vậy chị về đây mai chị đến

- - Được

Nói rồi 2 chị em uống trà rồi sau đó cô làm nốt công việc trong trưa nay nữa là xong vậy là có thời gian bên anh rồi cô vui vẻ làm việc mà cô cũng cảm ơn anh trai mình công nhận rất hiểu cô mà cử 1 người tài giỏi phụ mình thì còn gì bằng mà người đó cũng là đàn chị học chung trường với cô chỉ 2 khóa học ko ai khác chính là Jenny cô là người chỉ mới 24 tuổi mà tài giỏi như vậy thật là ngưỡng mộ nhưng cô cũng ko kém gì với Jenny đó 2 người cũng từng là học bá trong trường mọi người rất hâm mộ 2 cô

Kết thúc 1 buổi mệt nhọc thì cuối cùng cô cũng đã xong công việc ngã lưng ra ghế nghỉ ngơi 1 lát rồi đứng dậy xách túi đến công ty anh hôm nay cô muốn tạo bất ngờ cho anh nên ko báo cho anh đến công ty cô lên thẳng văn phòng ko cần xin vì ở đây ai cũng biết cô là gì của anh nên nhân viên ở đây đều rất chào đón cô lên văn phòng mở cửa thì thấy cảnh 1 người sô 1 người nhào đến thì cũng biết đó là Thường Nghi ko ngờ lại găp cô ta mà đã vậy còn như sam vậy cứ bám lấy anh cô tự nhiên bước vào văn phòng lại ghế sofa ngồi xuống nhìn 2 người mà mỉm cười còn anh thì ngạc nhiên sau cô lại đến vào giờ này ko phải cô đang ở công ty giải quyết việc làm sau còn ả Thường Nghi thấy cô thì sắc mặt xanh mét ko ngờ cô lại đến đúng lúc cô ta muốn gả gẫm anh thật là tức mà cô ta lên tiếng

- - Sau cô lại đến đây còn vào văn phòng người khác mà ko gõ cửa sau. Thường Nghi

- - Tôi thích đến giờ nào thì đến thôi cần cô quản à với lại cô yên tâm tôi còn sắp sửa quay lại rồi ko để cô tác quai tác quái đâu ha. Eolly

- - Cô.. thì kệ cô tôi ko sợ. Thường Nghi

- - Ai nói gì đâu với lại đây là trong giờ làm việc thì cô phải đi làm việc chứ ko phải ở đây mà sà nẹo còn ăn mặc như vậy định quyến rũ sếp cô à vậy thì đừng có mắc công măc nữa khỏi mặc cho khỏe ko phải sau. Eolly

- - Cô... Thường Nghi

- - Muốn quyến rũ ai thì nên học thêm 1 khóa làm sau để hài lòng cách cư xử và hành động và cách ăn mặc của mình lại có như vậy mới đạt được mục đích mà cô muốn có ko phải sau.Eolly

- - Tôi có gì cần cô nói sau. Thường Nghi

- - Tôi nói vậy đó ai nhột tự hiểu. Eolly

- - Cô... Thường Nghi

- - Được rồi cô ra ngoài đi nếu để tôi thấy 1 lần nữa thì cuốn gói cút khỏi công ty đi. Lãnh Nam

Từ nãy giờ anh nhìn 2người nói chuyện thì ko khỏi tủm tỉm vì cô ko lẽ là cô ghen sau thật là đáng yêu mà anh thấy cô chọc giận cô ta mà ko khỏi muốn cười nên đã lên tiếng đuổi cô ta đi nếu ko biết có chuyện gì xảy ra nữa cô ta tức giận ko nói được gì liền bỏ ra ngoài bây giờ trong văn phòng chỉ còn anh và cô, cô thì ngồi nhăm nhi ly tra mới rót ra ly anh thấy vậy thì đến chỗ cô ngồi xuống mà ôm cô

- - Sau lại đến đây ko phải em đang làm việc sau

- - Ko đến sau thấy được cảnh này chứ

- - Em ghen sau hửm

Cô trề môi quay sang khác ko nhìn anh mà trả lời

- - Em mà ghen sau cô ta có gì phải cho em ghen đây kỹ thuật quá tệ

- - Vậy kỹ thuật của em tốt sau vậy anh muốn được lãnh giáo em có thể thực hiện ko hửm

- - Gì.. gì chứ ko nha ko bao giờ

- - Vậy sau em nói kỹ thuật của cô ta tệ mà

- - Thì tệ nhưng em đâu nói em giỏi chứ

- - Vậy chứng tỏ em ghen

- - Ko.. có ghen đừng có nói bừa

- - Vậy anh đi tìm cô ta đây

Anh buông cô ra định đứng dậy thì cô hét lên

- - Anh dám sau

- - Sau ko dám chứ em ko ghen thì anh kiếm cô ta

- - Anh.. hết thương em rồi ko ở đây nữa em về với ba mẹ sẽ ko quay lại đây nữa

- - Em dám đi sau anh ko cho đi em mà đi anh sẽ nhốt em lại làm em có thai với anh thì thôi

- - Anh.. anh đúng là cầm thú mà

- - Em má đi thì đừng trách anh

- - Tại anh chứ ai ở đó mà nói em

Cô ôm anh áp măt vào ngực nghe được tim anh đang đập rất nhanh còn anh thì ôm cô rất chăc sợ cô sẽ rời xa anh

- - Thật ra em ghen đó được chưa

- - Từ đầu nói vậy ko phải tốt hơn sau

- - Anh biết em da mỏng chứ đâu như anh đâu

- - Được được là tại anh sau này ko được nói như vậy nữa nghe ko

- - Em nói đùa thôi ko bỏ anh đi đâu

- - Anh rất sợ em sẽ bỏ anh

- - Đồ ngốc ai bỏ anh chứ có anh bỏ em thì có

- - Anh sẽ ko bao giờ bó em có như thế nào cũng ko bỏ

- - Em cũng vậy

- - Mà sau em đến đây

- - Công việc giải quyết xong và bắt đầu ngày mai em có thể ở bên anh rồi

- - Thật ko

- - Thật anh 2 em cử người bên tổng công ty phụ em rồi

- - Người đó là nam hay nữ

- - Anh nói xem

- - Nếu là nam anh phải bám sát em ko thì có ngày mất như chơi

- - Haha anh cũng nói vậy được sau

- - Sau lại ko phải cẩn thận mới được

- - Thật ra là nữ là đàn chị hơn em 2 khóa

- - Vậy thì anh yên tâm rồi

- - Bây giờ anh xong chưa em đói rồi

- - Vậy chúng ta đi ăn

Cả 2 cùng nhau ra khỏi công ty tay trong ra xe đến nhà hàng dùng trưa phải nói bữa nay là 1 ngày rất vui với anh.