Tương Tư Từ Lần Đầu Tiên

Chương 50: Bận rộn với công việc



Sau khi về công ty cô lại tiếp tục sử lý đống văn kiện vẫn chưa phê duyệt ngồi ôm hết chồng này thì cũng đến giờ họp dự án mới của công ty cô. Cuộc họp bắt đầu mọi người đều báo cáo rất chi tiết cho cô nghe nhưng khi báo cáo xong thì cô ko lên tiếng mà ngồi im gương mặt cô ko có dấu hiệu dễ chịu mà trở nên lạnh lùng hơn tất cả mọi người nhìn cô thì ko khỏi thấp thỏm hơn ko biết đã sai hay thiếu chỗ nào mà cô vẫn chưa lên tiếng thì bổng cô lên tiếng giọng nói uy quyền ko nhanh ko chậm mà nói ra

- - Bản thảo mọi người báo cáo vẫn còn thiếu sót chẳng hạn như hạn mục được đầu tư kinh phí bao nhiêu phải ghi rõ ra và còn hạn mục này ko chỉ công ty ta mà còn những nhà đầu tư khác nữa

- - Tôi đề nghị mọi người về làm và bổ sung lại cho tôi rồi đưa lên văn phòng hạn cuối chiều ngày mai được rồi tan họp đi

Cô nói rồi bước ra ngoài mọi người trong đó vẫn chưa hoàn hồn đúng là 1 nữ nhân lạnh lùng mà tất cả nhanh chóng về chỗ làm việc sửa lại tất cả bản thảo theo yêu cầu cô nói cứ thế cuộc họp diễn ra làm ai nấy phải thấp thỏm

Sau khi về văn phòng cô uống 1 ngụm cà phê cho tỉnh người rồi tiếp tục làm việc phải biết rằng dự án rất nhiều nên cô rất chuyên tăm giải quyết tất cả cô rất nhớ ngày chụp ảnh của mình tạo kiểu dáng các kiểu vui vẻ nói chuyện nhưng nay lại ngồi 1 chỗ riết mà ê cả mông lun rồi vậy mà anh 2 lại giỏi đến vậy 1 mình quản lý công ty mà ko than phiền gì đúng ghê thật. Loay hoay tới lui rồi cũng đến chiều cô vẫn hăng say giải quyết công việc mà ko nhớ đến thời gian thì bỗng điện thoại reo lên ko ai khác chính là anh cô mở máy lên nghe

- - Alo anh điện em có gì sau

- - Biết mấy giờ rồi ko sau vẫn chưa về

Cô nghe anh nói vậy thì lật đật nhìn lên màn hình điện thoại thì cũng đã 19h15 ko ngờ lại trễ đến như vậy

- - Công việc hơi nhiều nên em quên mất chút nữa em về anh ăn tối trước đi ko cần chờ em

- - Được rồi nhớ đừng làm quá sức chút nữa anh đến đón em

- - Được

Cô cúp máy rồi tiếp tục công việc của mình mãi cho đến gần 8h30 mà vẫn ko thấy cô ra thì anh lên công ty cô chắc chắn là ko để ý đến giờ rồi đây anh lên văn phòng mở cửa thấy cô chuyên tăm vào công việc mà ko để ý đến thời gian

- - Khụ.. khụ em muốn làm tới bao giờ tối rồi về thôi mai làm tiếp

- - Anh tới rồi à chờ em khoảng nửa tiếng nữa sẽ xong ngay

- - Được rồi nửa tiếng thôi đó

- - Hihi cảm ơn anh

Thế là cô làm việc hăng say còn anh thì ngồi chờ cô nhìn cô chăm chú làm việc thì rất mê người với lại anh thấy cô cực khổ như vậy thì ko khỏi sót trong lòng thời gian cứ trôi qua cũng đã 21h nhưng cô vẫn chưa dừng lại anh liền đi đến gấp máy tính rồi bế cô ra về cô bị bế đột ngột thì ko khỏi giật mình

- - Anh làm gì vậy em đang làm việc mà

- - Công việc thì để ngày mai làm tiếp bây giờ thì về ăn tối tắm rửa nghỉ ngơi

- - Nhưng mà...

- - Ko nhưng nhị gì hết ko lẽ em muốn làm xuyên đêm sau công việc ngày nào cũng phải nhiều chứ ko có ít nên tốt nhất chăm sóc bản thân mình trước rồi làm sau

- - Được nghe lời anh vậy

- - Ngoan ngư vậy ko phải tốt hơn sau

Anh bế cô xuống công ty ra xe rồi cho cô ngồi vào ghế phụ anh cài dây an toàn cho cô rồi đến mở cửa ghế lái chở cô đến nhà hàng gần đó để ăn tối

- - Anh chưa ăn tối sau

- - Vẫn chưa chờ em

- - Lần sau đừng có như vậy nữa anh cứ việc anh trước ko cần chờ em

- - Có em ăn chung anh quen rồi ko có anh ăn ko ngon miệng

- - Đúng là dẻo miệng

- - Được rồi mau ăn đi rồi còn về nghĩ ngơi

- - Tuân lệnh

Cả 2 ăn tối mà cũng trở thành ăn khuya lun rồi về đến nhà thì cũng đã muộn trời thì lạnh lẽo anh pha nước nóng cho cô tắm, tắm xong cô ra ngoài ko thấy anh thì chạy qua thư phòng tìm anh thấy anh xem tài liệu thì cô đi vào bước lại chỗ anh ngồi lên đùi rồi cả 2 nhìn nhau

- - Ko phải muộn rồi sau, sau còn xem tài liệu vậy mà còn nói em

- - Anh coi sắp xong rồi nên xem lại ho chắc thôi mà

- - Vậy đó em làm thì anh ko cho còn anh thì được

- - Em khác anh khác

- - Khác chỗ nào chứ

- - Khác chỗ anh là đàn ông còn em là phụ nữ

- - Sau chứ có vậy thôi sau

- - Ko những như vậy anh là đàn ông làm việc kiếm tiền cho người mình yêu thì tất nhiên ai cũng muốn như vậy nhưng em là phụ nữ làm mấy công việc này thức khuya như vậy anh ko nở nhìn em anh rất xót

- - Xin lỗi em hiểu lầm anh rồi đừng giận chỉ là em thấy anh làm việc nhiều như vậy mà lại ko cho em làm nên...

- -.Ko sau anh ko trách chỉ cần đừng làm quá sức anh biết em là 1 người ko thích dựa vào ai nhưng còn anh thì thích em dựa dẫm vào anh có việc gì thì chia sẻ với anh đừng có mà 1 mình chịu đựng hiểu ko

- - Em hiểu rồi từ nay sẽ chú ý bản thân mình hơn ko làm anh lo lắng nữa

- - Ngoan em hiểu là được anh chỉ muốn em ko phải mệt mỏi anh đủ khả năng nuôi em ko cần phải vất vả như vậy

- - Em ko vất vã mà còn cảm thấy thú vị nữa với lại em cũng là 1 phần của Hàn gia nên cũng phải có trách nhiệm

- - Anh biết cho nên anh lun tôn trọng quyết định của em dù em muốn làm gì anh đều ủng hộ

- - Anh thật tốt yêu anh quá đi mất 'moa '

- - Vậy từ trước giờ ko yêu anh sau hửm

- - Có mà nhưng mà càng ngày càng yêu anh nhiều hơn thôi

- - anh cũng vậy yêu em nhất

- - Nam, em yêu anh

- - Anh cũng yêu em

- - Vậy chúng ta về phòng ngủ thôi khuya rồi

- - Được về ngủ thôi

Anh bế cô về phòng vừa mở cửa ra cả 2 trao nhau nụ hôn nồng nàn cùng nhau hòa huyện vào 1 người nụ hôn ngọt ngào của anh và cô làm cho 2 người say đắm 1 lúc cả 2 ôm nhau lên giường ngủ anh và cô ôm chăt nhau ko để vụt mất đi hạnh phúc này của 2 người