Thông tin truyện

Trúc Mã, Anh Rớt Ngựa Rồi

Trúc Mã, Anh Rớt Ngựa Rồi

Tác giả:

Trạng thái:

Full
Đánh giá: 0.0/10 từ 0 lượt

Một câu chuyện tình yêu bắt nguồn từ lần bắ chuyện với nhau trên mạng. Nick tài khoản của Trình Tư Nam là Huyền Ngư và nick tài khoản của Kiều Sâm là Nam Hữu Kiều Mộc. Khi anh, Kiều Sâm vì một bức ảnh đẹp do chính cậu chụp mà làm quen và bắt chuyện với cậu. Dần dần mà họ nói chuyện với nhau như chẳng bao giờ có hồi kết, họ tâm sự với nhau mọi chuyện xảy ra với họ. Họ thật thà, họ trung thực, họ coi trọng tình nghĩa trên mạng.



Mỗi người một màn hình, không cả biết mặt nhau, không biết thực chất cuộc sống ngoài đời kia của họ như thế nào, chỉ cần nghe họ kể, lời chân thành nhất. Có thể, đối với anh hay cậu, thì đối phương chính là người quen thân thiết trên mạng, là người mà cả hai tin tưởng nhất, vì dù sao nói ra mọi bí mật của mình cũng chẳng bị phơi bày, cứ thế mà chia sẻ nó cũng chỉ ở trong một lồng kín của viện bảo tàng riêng tư của hai người. Thực ra họ gặp nhau ở ngoài đời rồi, họ có biết xơ qua nhau mà thôi, nhưng mà họ vẫn chưa nhận ra đối phương chính là người hằng đêm nói chuyện tâm sự với mình.



Và rồi họ quyết định gặp mặt nhau, hai người đàn ông, khi đã yêu nhau qua mạng, không biết gặp nhau ngoài đời sẽ thế nào. Và rồi họ ngỡ ngành, không thể có sự trùng hợp đến như thế. Và họ trải qua một cuộc tình yêu đầy dễ thương và ngọt ngào ở ngoài đời, tin nhắn qua mạng đã ít đi, nhưng họ dành thời gian ở bên nhau ở ngoài đời rồi thì cần gì dành suốt xuyên ngày nói chuyện với nhau nữa.


Bình luận truyện