Thông tin truyện

Mỹ Nhân, Chúng Ta Đến Tú Ân Ái Đi

Mỹ Nhân, Chúng Ta Đến Tú Ân Ái Đi

Tác giả:

Thể loại:

Đam Mỹ, Điền Văn

Trạng thái:

Full
Đánh giá: 7.0/10 từ 3 lượt

Tần Nhạc là một soái ca đấy, cởi mở, vui vẻ lại rộng lượng, được không biết bao nhiêu phụ nữ muốn đến lọt vào mắt làm anh để ý. Lâm Hạ là một người ngoài lạnh trong nóng, với gương mặt lạnh lùng như đá, đẹp trai cương nghị, mà nổi tiếng là giết người không nhắm mắt trong giới ai ai cũng biết, người muốn bám víu vào cậu cũng vì sợ cậu mà chạy té. Rồi tình cờ họ gặp nhau, họ rung động vì nhau khi một lần gặp mặt. Từ đấy mà duyên phận trớ trêu đưa đẩy anh và cậu đến với nhau.



Và cuối cùng họ cũng trở thành người yêu của nhau, nhưng vẫn giấu kín chuyện, người người muốn biết người yêu của anh hay cậu là ai, nhưng đổi lại chỉ là một gương mặt lạnh của cậu và câu trả lời hờ hững của anh: vợ tôi, mình tôi biết được rồi. Chuyện của họ hài hước và ngọt ngào lắm, trông cậu có vẻ như là người đàn ông đích thực nhưng lại có trái tim yếu ớt, mỏng manh. Còn anh thì trông không giống thụ không giống công, coi như là đàn ông lịch lãm đáng ra phải thích phụ nữ, nào ngờ lại thích con trai và chỉ thích mình cậu.


Danh sách chương

Bình luận truyện