Trò Chơi Tình Dục

Chương 70: Bám Cô Cả Đời



Bác sĩ được Sở Hưng mời về Tiêu Phủ để khám cho Tiêu Hà

Do ngày hôm nay vận động quá nhiều nên vết thương bị hở ra nhưng không ảnh hưởng gì đến quá trình hồi phục

“Đấy tôi đã nói là không sao rồi”

“Không sao cái gì? Suốt ngày không sao không sao? Anh có biết lo cho bản thân không hả? Ngay cả việc chăm sóc tốt cho bản thân anh còn không làm được thì liệu anh có thể chăm sóc được cho người khác không?”

Lộ Cháu tức giận với Tiêu Hà. Từ ngày cô mang bầu đến giờ tính tình rất nóng nảy

Nhưng Tiêu Hà biết cô là vì lo cho anh nên mới như vậy

Tiêu Hà liền nắm lấy vạt váy của Lộ Châu kéo kéo làm nũng với cô bày tỏ thành ý hối lỗi

“Anh xin lỗi…anh sẽ quan tâm đến bản thân hơn”

Lộ Châu tuy quát anh nhưng cô không hề giận anh mà ngược lại càng ngày tình cảm của cô giành cho anh quá sâu đậm rồi

Từ khi Tiêu Hà tỉnh lại anh đã cho người đi bắt Kiệt người của Tiêu Hà truy nã kiệt khắp mọi nơi nhưng đều không thấy tung tích

Về phía Kiệt từ khi anh biết tin Tiêu Hà vẫn chưa chết Kiệt lập tức đặt vé bay qua Bỉ lánh nạn

Người của Tiêu Hà đều đã ra các sân bay quốc tế dùng tiền để check thông tin khách hàng nhưng đều không có manh mối

Tiêu Hà đoán cậu ta sẽ một lần nữa quay lại trả thù nên anh đã cố tình giăng bẫy khắp nơi cho người làm truyền tin giả Tiêu Hà sắp chết đến khắp thế giới

Tiêu Hà lúc này cơ thể đã bình phục được 50% tay của anh cũng không gãy nặng lắm nên mấy tháng nữa là có thể tháo bột

Lộ Châu ngày ngày chăm sóc cho Tiêu Hà hai người họ còn ngủ chung một phòng

Lộ Châu sợ nếu anh ở một mình đêm hôm xảy ra vấn đề gì nên cô rất lo

Đến đi tắm rửa Tiêu Hà cũng đều muốn Lộ Châu làm. Anh ngày ngày ngoài việc phải xử lý hồ sơ ở công ty còn đâu thời gian còn lại anh đều bám lấy Lộ Châu

Lộ Châu đi đâu Tiêu Hà cũng điều khiển xe lăn đi theo cô

“Anh không thấy phiền sao? Anh định đi theo tôi đến bao giờ?”

“Đến hết cuộc đời!”

Câu nói tưởng trừng vô tri này lại làm trái tim của Lộ Châu nhảy loạn cả lên

Anh đã thay đổi rồi thật sự đã thay đổi rất nhiều rồi. Hình mẫu Tổng Tài Bá Đạo của tôi đã đi đâu mất rồi

“Em sẽ sống lâu hơn anh nên lúc đó anh sẽ không thể theo em đến hết đời được”

“Chết rồi anh sẽ làm ma bám theo em”

Trời ơi đến chết rồi mà anh vẫn không tha cho Lộ Châu chả nhẽ đến khi chuyển kiếp anh vẫn bám lấy Lộ Châu sao?

Lộ Châu đang gọt hoa quả mà cứ nghe anh càm ràm cô cũng cảm thấy rất phiền

Nếu anh không bị thương có lẽ cô đã đấm cho anh mấy phát rồi

Từ khi nào mà người lạnh lùng ít nói như anh đến bây giờ lại luôn miệng như vậy?

“Cho anh miếng đi?”

“Miếng gì?”

“Táo đó? Cho anh miếng đi?”

Nết xin ăn này của anh quả thực quá dễ thương rồi. Tay chân không hoạt động được thì cái miệng hoạt động thay hả?

Lộ Châu bất lực đành phải đút cho anh ăn nhưng nhìn ngắm kĩ lưỡng lại sao càng ngày anh càng đẹp trai đến vậy

“Cho xin miếng nữa đi”

“Không được”

Tiêu Hà bĩu môi mắt còn chớp chớp vài cái

“Đi mà! Cho xin miếng thôi”

“Hazz bó tay với anh”

“Tay anh đang bó nè”

Lộ Châu tức điên mất! Nói câu nào là anh phản bác được câu đó ngay hà

“Ai dạy anh cái biểu cảm này vậy?”

“Tự nhiên nó suất hiện vậy đó”