Trò Chơi Tình Dục

Chương 69: Xuất Viện



Tiêu Hà đã ở bệnh viện được khá lâu rồi tình hình sức khoẻ anh đã được ổn định hơn nên bác sĩ cho phép anh có thể về nhà

Nhưng cách 3 hôm sẽ phải đến tái khám. Tiêu Hà rất nghe lời bác sĩ

Anh vui vẻ kêu Sở Hưng sắp xếp đồ đạc rồi về nhà vì anh biết ở Tiêu Phủ đang có người anh muốn gặp nên khi được báo ra viện anh rất mong chờ

Lộ Châu đã về tạm Tiêu Phủ ở vì cô cũng chả biết nên đi đâu vả lại thời gian qua cô chăm sóc anh ở bệnh viện thấy anh cũng đã thay đổi khá là nhiều nên cô bây giờ không còn sợ anh nữa

Hôm nay biết tin Tiêu Hà trở về nên Lộ Châu đã đi siêu thị mua rất nhiều đồ ăn ngon

Hôm nay cô sẽ nấu một bàn tiệc coi như là chúc mừng anh bình an về nhà

Tiêu Hà được Sở Hưng đẩy ra đến xe. Anh được rất nhiều người đỡ lên xe

Vì chân và tay anh bị gẫy nên rất khó mà di chuyển. Tạm thời anh chỉ có thể làm việc bằng tay phải.

Vẫn còn may cho anh là tay cầm bút vẫn bình an vô sự

Không thì chữ kí triệu đô của anh rất nhanh sẽ mất phong độ

Tầm 6 giờ chiều Tiêu Hà đã về đến Tiêu Phủ

Lý Hàn và mọi người cùng Lộ Châu đều đi ra ngoài giúp anh vào nhà

Từ khi xuống đến xe ánh mắt cử Tiêu Hà chỉ dán chặt vào Lộ Châu

Làm cho cô cũng cảm thấy hơi ngại ngùng mà đỏ hết mặt

Đồ ăn đã được Lộ Châu chuẩn bị xong tất cả mọi người cùng ngồi vào bàn ăn

Tiêu Hà muốn được ngồi kế bên Lộ Châu nên Sở Hưng cũng hiểu ý mà đẩy anh đến bên cạnh chỗ cô

Tuy là bản thân đang bị thương nhưng Tiêu Hà vẫn quan tâm đến Lộ Châu

Anh gắp rất nhiều thức ăn cho cô đến nỗi bản thân anh còn không ăn mà chỉ chăm chú quan sát Lộ Châu

Lộ Châu ngại ngùng nói nhỏ với Tiêu Hà

“Anh lo mà ăn đi không cần gắp cho tôi nhiều vậy đâu “

“Em cứ ăn đi bây giờ em ăn là phải ăn phần 2 người”

Lộ Châu thắc mắc tại sao cô phải ăn phần của hai người

Tiêu Hà cười nhẹ nhàng rồi chỉ chỉ tay vào cái bụng của cô

Lộ Châu cũng đã mang bầu được hơn 2 tháng rồi nên phải ăn uống đầy đủ

“Thì đó cái bụng”

Lộ Châu không nói lời nào mà cắm đầu vào ăn. Cô nghĩ không biết có nên cho anh một cơ hội hay không?

Dù sao sự trừng phạt anh phải chịu cũng quá lớn rồi? Lộ Châu im lặng suy nghĩ bây giờ cô rất là phân vân

Sau bữa ăn Lộ Châu muốn vào phụ mọi người dọn dẹp thì bị Lý Hàn kéo ra nhà ngoài

“Con không cần phải làm mấy việc đó. Đã có người làm rồi con nên nghỉ ngơi cho khoẻ”

“Nhưng mà…”

“Nào ra để ta xem cháu nội ta đã lớn được tý nào chưa”

Lộ Châu cũng ngoan ngoãn nghe lời Lý Hàn mà đi ra đại sảnh ngồi

Lúc này cô nhìn qua phía Tiêu Hà thì thấy sắc mặt anh không được tốt cho lắm

Cô vội vàng đi đến gần chỗ anh mà hỏi han

“Anh sao thế? Không khoẻ chỗ nào sao?”

“À không tại nay thấy trong người hơi lạ”

Tiêu Hà biết rõ là bản thân đang bị làm sao nhưng anh không muốn để Lộ Châu biết sẽ khiến cô thêm lo lắng

Nhưng Lộ Châu cô đâu dễ bị gạt như vậy. Cô tức giận mà quát anh

Tiêu Hà sợ cô giận nên không dám dấu mà nói ra

“Anh cứ im im không sao cái gì? Anh biết làm mọi người lo lắng như nào không?”

“Anh…anh thấy cánh tay hơi đau “

Lộ Châu đến gần thì thấy phần băng bó đang bị rỉ máu. Cô hốt hoảng kêu Sở Hưng mau gọi bác sĩ đến. Chắc do hôm nay anh di chuyển vận động hơi nhiều nên vết thương bị hở ra