Trò Chơi Tình Dục

Chương 71: Muốn Được Em Tắm



Đến tối vẫn như thường lệ Lộ Châu và Tiêu Hà sau khi dùng bữa thì cùng nhau trở về phòng

Bình thường sẽ có hôm anh tự thay đồ cũng sẽ có hôm Lộ Châu giúp anh tắm

Nhưng không biết hôm nay thế nào Tiêu Hà nhất mực đòi Lộ Châu phải tắm cho mình

Chả hiểu từ lúc anh xảy ra biến cố đầu đập vào đá mạnh quá hay sao mà làm mất đi cái nết lạnh lùng boy của trước kia

Thay vào đó là một màn nũng nịu nhõng nhẽo với Lộ Châu

“Em tắm cho anh đi”

“Không hôm qua anh đã tắm rồi vậy nên hôm say anh tự làm qua đi”

“Không được em tắm cho anh”

Tiêu Hà cứ léo nhéo suốt bên tai Lộ Châu. Anh hết kéo vạt áo cô lại quay qua bóp bóp nắn nắn đôi bàn tay của Lộ Châu

Lộ Châu vẫn giữ vững lập trường cô sẽ không để anh làm lung lay sự kiên định của mình

Nhưng cô nào có thể thắng nổi Tiêu Hà trong khi anh ta cứ quấn quýt bên cô cả ngày lẫn đêm

“Đi mà tắm cho anh đi”

Tiêu Hà nhìn Lộ Châu rồi chớp chớp mắt vài cái. Chiếc môi của anh chu lên nũng nịu

Lộ Châu cũng thật hết cách với anh. Ban đầu ai nói là sẽ theo đuổi lại cô

Giờ anh theo đuổi bằng cách này thì khác gì Lộ Châu đang nuôi một đứa bé năm nay đã tròn 26 tuổi chứ

Lại để cho đứa mới 19 tuổi phục vụ. Thật là nể anh quá đi

“Được rồi được rồi anh đừng có lèo nhèo nữa”

“Yeahhh”

Tiêu Hà vui sướng miệng cười mắt thì nhắm tít cả vào

Lộ Châu đẩy anh vào nhà tắm. Cô cẩn thận từ từ đỡ anh lên bệ bồn tắm sau đó giúp anh cởi đồ

Tuy không phải là lần đầu nhìn hết body của anh nhưng Lộ Châu cô vẫn cảm thấy ngại đến nỗi đỏ tía tai mặt mày

“Sao mặt em đỏ vậy?”

Tiêu Hà biết cô ngại nhưng vẫn cố tình chọc ghẹo cô gái nhỏ này một xíu

“Anh tự tắm nhé”

“Không..không anh xin lỗi mừ”

Lộ Châu tức điên lên cô gõ nhẹ một cái lên chán anh rồi bắt đầu giúp anh tắm

“Có phải body anh rất đẹp đúng không? “

“Anh tự luyến quá rồi”

Lộ Châu chỉ mới chê có câu mà Tiêu Hà đã thút thít mếu máo

“Em chê anh rồi…tại anh không đi tập gym nên giờ suất hiện bụng mỡ nên em chê anh”

“Hazzz đẹp đẹp rất đẹp”

“Có thật không?”

“Dạ thật”

“Được! Vậy tắm cho anh tiếp đi”

Tiêu Hà xoa xoa cái bụng mỡ đắc ý. Lộ Châu cũng đến bất lực

Đang mang trong ngườ một sinh linh bé nhỏ vậy mà vẫn phải hầu một của nợ 26 tuổi cô thật là bất hạnh ghê gớm mà

Lộ Châu tỉ mỉ tắm cho Tiêu Hà nhưng đến phần nhảy cảm cô lại đột nhiên dừng lại

“Sao vậy?”

“Cái…cái này anh tự làm đi”

“Ò hihi”

Tiêu Hà đến ngại cũng không có trong từ điển làm người của anh. Nhìn con gái nhà người ta đã ngại đến mức nào rồi chứ

Sau khi tắm cho Tiêu Hà xong cô giúp anh thay đồ rồi đưa anh trở lại giường

Tắm cho anh xong thì người cô cũng đổ đầy mồ hôi nên Lộ Châu cũng đã đi tắm luôn

Trong thời gian cô tắm Tiêu Hà lôi laptop ra xử lý nốt đống công việc còn dở

Tuy anh bị thương nhưng anh vẫn có thể điều hành và quản lý tốt công ty của mình

Công ty của anh lên trên đỉnh cao như diều gặp gió tuy thời gian đầu không có người lãnh đạo

Tiêu Thị có một chút lung lay nhưng rất nhanh khi Tiêu Hà trở lại

Tiêu Thị lại một lần nữa đứng trên đỉnh vinh quang mà khó có công ty nào giám so kè

Một lúc sau Lộ Châu cũng đã tắm xong. Khi cô vừa bước ra mùi hương thơm trên cơ thể lan toả khắp căn phòng

Tiêu Hà đang làm việc cũng phải dừng lại mất mấy giây để tận hưởng

“Em thơm vậy Tiểu Lộ?”

“Đương nhiên rồi!”