Thông tin truyện

Trăng Sáng Chiếu Lầu Tây

Trăng Sáng Chiếu Lầu Tây

Tác giả:

Thể loại:

Ngôn Tình, Cổ Đại

Trạng thái:

Full
Đánh giá: 0.0/10 từ 0 lượt
Nữ chính Loan Loan mồ côi được nhận nuôi từ nhỏ, sống trên đỉnh núi với người cha nuôi thân thế giới nên nàng được truyền dạy võ công cao siêu. Sau đó cha nuôi nàng chết, lúc đó nàng vẫn còn nhỏ. Duyên phận đưa đẩy nàng gặp nam chính, khi ấy anh đã là tướng quân lừng lẫy của triều đình. Nói chung là anh chị ở bên nhau từ khi chị còn nhỏ, sau đó qua bao biến cố 2 người dần dần có tình cảm với nhau.


Nữ chính kiên cường, mạnh mẽ, như con trai,không có tí bánh bèo nào vì giả trai ở trong quân đội của nam chính. Ngoài tài đánh nhau cũng không có tài năng gì đặc biệt khác nhưng vẫn làm các anh nam trong truyện đổ chị rầm rầm. Nam chính thì khỏi nói, anh này đủ tiêu chuẩn 3s ngôn tình, chưa kể đủ mạnh mẽ, cũng đủ độc, đủ giỏi kể cả trong đánh trận lẫn cung đấu, thâm tình miễn bàn, anh này không có chỗ nào để chê. Mọi cái anh làm đều chỉ vì quốc gia và vì chị nữ chính.


Dàn phụ cũng cực ổn. Anh nào tính cách cũng ổn, có người ngốc nghếch nhưng nhiệt tình, yêu chị nữ chính một cách ngây thơ, cứ theo chị mà không quản chị là nam hay nữ, không cần chị phải yêu lại. Một anh thì là em trai cha nuôi, ở bên cạnh chị chăm sóc chị suốt mấy năm chị bị thương, ân cần quan tâm không đòi hỏi, chỉ mong chị hạnh phúc. Nhân vật phản diện nhất đến lúc thích chị cũng có nét đáng thương chứ không đáng giận. 

Danh sách chương

Bình luận truyện