Thông tin truyện

Tôi Thấy Sông Ngân

Tôi Thấy Sông Ngân

Thể loại:

Ngôn Tình

Trạng thái:

Đang ra
Đánh giá: 0.0/10 từ 0 lượt

Ánh sáng chiếu xuyên qua bức màn rọi vào căn phòng. Chuông báo thức vang lên, âm thanh truyền đến làm rung rinh bàn gỗ nhỏ màu vàng nâu. Người trên giường mắt nhắm mắt mở duỗi tay sờ soạng chiếc đồng hồ vài lần, cuối cùng cũng tắt được tiếng báo thức. Không gian yên tĩnh trở lại. Ngủ trưa được một lúc đã tỉnh, đôi mắt nửa mở nửa khép của Ngu Tinh đối diện với trần nhà màu trắng gạo, từ từ khôi phục tinh thần. 


Sau khoảng một phút đồng hồ, cô hoàn toàn tỉnh táo. Đem nửa li nước sôi để nguội trên bàn uống nốt, cổ họng trở nên thoải mái hơn nhiều. Thời tiết gần thu, không khí trở nên khô ráo. Đeo xong mắt kính, Ngu Tinh vào phòng tắm rửa mặt. Lau hết bọt nước còn sót lại trên mặt, tiếp theo buông tóc mái, hong khô. Tóc mái của cô giống cái rèm cửa vừa dày vừa nặng che khuất cái trán xinh xắn. 


Kính đen thô kệch ngăn trở đôi mắt không khác nào núi Thái Sơn chắn ngang chiếc mũi của cô. Mái tóc dài ngang lưng được chải lại che gần kín hai bên mặt. Cả khuôn mặt chỉ sợ lộ ra bên ngoài không quá một phần ba, cái kính đen thành công đóng vai trò giọng khách át giọng chủ, kiểu khuôn mặt chẳng thu hút được sự chú ý, cực kì có cảm giác mờ nhạt không tồn tại. Ngu Tinh nhìn chằm chằm bản thân mình trong gương. Cực kì không vừa mắt. Cô vỗ vỗ hai bên má, lực tay không nhẹ, đánh xong mới có cảm giác lên tinh thần. 


Bình luận truyện