Thông tin truyện

[Tô Lan Đồng Nhân] Sát Tính Đại Phát

[Tô Lan Đồng Nhân] Sát Tính Đại Phát

Tác giả:

Trạng thái:

Full
Đánh giá: 0.0/10 từ 0 lượt

Phương Lan Sinh sinh ra trong một gia đình giàu có là con trai út của tập đoàn Phương gia. Hắn luôn được mọi người trong nhà yêu thương, nuông chiều. Chính vì vậy mà hắn luôn kiêu ngạo xem trời . Còn anh là một đại thiếu gia nhưng mất tình yêu thương của mẹ nên tính tình lạnh lùng,khó gần. Hôm nay là ngày đầu tiên Phương Lan Sinh đi học từ khi về nước. Đang tung tăng đi trên đường thì bỗng xe anh đi qua vũng nước khiến văng vào hắn. Hắn tức giận chửi mắng khiến Bách Lý Đồ Tô phải  dừng và xuống xe anh vứt và hắn một cục tiền rồi phóng xe đi như chưa có chuyện gì xảy ra. Còn hắn thì khỏi nói tức điên lên và cảm thấy mới ngày đầu đi học đã gặp xui rồi. Lên đến trường, thì Phương Lan Sinh liền vô phòng hiệu trưởng để nhận lớp. Nhưng không ai lường trước được điều gì hắn  lại vào lớp mà Bách Lý Đồ Tô đang học.

   


Phương Lan Sinh nghĩ mình xui xẻo mới học cùng lớp với kẻ thù của mình. Chẳng những thế hắn còn phải ngồi cùng bàn với anh. Hắn là người dở tệ môn hóa còn anh lại là đội tuyển môn hóa. Điều đó khiến hắn càng ghét anh hơn. Vào lúc kiểm tra môn hóa hắn  không biết làm đang phân vân không biết làm sao thì anh đưa bài giải cho hắn chép. Nhờ vậy mà hắn bớt ghét anh hơn.



Vì đi học hắn không muốn nói ra thân phận của mình nên nhờ hiệu trưởng giữ bí mật giúp. Vì vậy mà mọi người tưởng hắn nghèo khổ được nhận học bổng nên không giúp đỡ hắn. Và anh cũng luôn ra tay giúp đỡ hắn. Nhờ những chuyện vậy mà hắn ngày càng có tình cảm với anh và càng ngày hắn càng yêu anh hơn. Ở chung với hắn anh giống như con người khác không lạnh lùng như trước mà trở nên yêu thương ,quan tâm, lo lắng cho hắn. Một hôm anh lên mạng coi các cách để tỏ tình. Và rồi anh quyết định tỏ tình ở bãi biển. Hôm sau anh dẫn hắn đến đây chơi và nói hắn ngồi đó anh đi có chuyện. Một lát, điện thoại hắn bỗng reo thì thấy anh gọi bảo hắn đi theo chỉ dẫn của mình. Hắn thấy bất ngờ trước cảnh tỏ tình của anh. Và hắn đồng ý làm người yêu anh.


Bình luận truyện