Thông tin truyện

Tiểu Nói Lắp Cùng Bé Con Tham Gia Show Thiếu Nhi

Tiểu Nói Lắp Cùng Bé Con Tham Gia Show Thiếu Nhi

Thể loại:

Xuyên Không, Đam Mỹ

Trạng thái:

Đang ra
Đánh giá: 10.0/10 từ 2 lượt

Bạn đang đọc truyện Tiểu Nói Lắp Cùng Bé Con Tham Gia Show Thiếu Nhi của tác giả Nhị Nguyệt Sơ Cửu.


Trình Tri Lạc trước kia là một người ốm yếu, suy nhược, bệnh tật triền miên, cả đời đều bị ốm đau hành hạ, tuổi xuân mất sớm, qua đời trên giường bệnh.

Đời này Trình Tri Lạc trở thành một nhân vật trong thế giới tiểu thuyết Mary Sue, là cha kế của một gia đình hào môn

Xuyên vào thân xác một thiếu gia giả không những bị nói lắp mà còn bị khinh thường, phải gả cho một "Ông già", chồng thờ ơ không về nhà thì đã thôi đây cậu tuổi còn trẻ đã phải làm ba kế của vai ác khi còn bé.

Theo cốt truyện, bé con bị nguyên chủ ghi hận nên luôn phải chịu ngược đãi, dần dần lớn lên thành vai ác bệnh kiều tính cách lạnh lùng vặn vẹo, tự mình dìm chết nguyên chủ trong nước.

Cậu xuyên đến đúng lúc nguyên chủ định đưa bé con đi tham gia show thiếu nhi. Không lâu sau, chứng cứ nguyên chủ ngược đãi trẻ con được đưa ra ánh sáng, cậu bị bắt rời khỏi đoàn phim, trở thành kẻ toàn cõi mạng đòi đánh.

Nhìn thân thể khỏe mạnh này —— Trình Tri Lạc cực kì vừa lòng.

Tranh chấp gì đó trong sách cậu đều không muốn dính dáng đến, cậu chỉ muốn an phận hưởng thụ cuộc sống khỏe mạnh không dễ gì mới có.

Trình Tri Lạc quyết định:

1. Tránh xa vai ác lúc nhỏ.

2. Không tham gia vào chương trình thiếu nhi, rời xa dư luận.

3. Tìm cơ hội ly hôn với người đàn ông giàu có kia.

Chẳng qua......

Thân thể bé con không tốt từ nhỏ, Trình Tri Lạc nhớ đến bản thân trước kia lại tự mình chăm sóc dạy bé rèn luyện.

Thành tích bé con không tốt, Trình Tri Lạc nhớ đến bản thân vì bị bênh mà trì hoãn việc học, nên cực kì kiên nhẫn cùng bé học tập.

Bé con bị bắt nạt, Trình Tri Lạc nhớ đến bản thân lúc bị người khác bắt nạt không thể làm gì được, lại tự mình đi tìm bố mẹ của đứa trẻ kia hỏi cho ra lẽ.


Nếu yêu thích truyện đam mỹ, bạn có thể đọc thêm Kẻ Chi Phối hay Đừng Có Học Hư.

Bình luận truyện