Thông tin truyện

Tiếu Ngạo Thần Điêu

Tiếu Ngạo Thần Điêu

Tác giả:

Trạng thái:

Full
Đánh giá: 0.0/10 từ 0 lượt
Hôm đó, như bình thường tôi đang đi trên đường thì đột nhiên nhìn thấy một đám người, đa số là nam nhân tụ lại một chỗ, lại tranh cãi cái gì rất ồn ào, do tính mê bát quái nên tôi nhanh chân chen đến xem. Thì ra là một nữ nhân ăn trộm bánh bao của hắn. Hắn một mực đòi nàng phải trả một nụ hôn cho hắn thì mới cho đi. Chưa kịp lại gần hắn đã bị nàng phất một cái mà dính vách. Khi đến gần tôi mới nhận ra thì la nàng ta là Tiểu Long Nữ.


Tiểu Long Nữ khi nghe tôi nói biết Dương Quá hình như cũng rất kích động, nên cũng chẳng để  vội hỏi về tung tích của Quá Nhi. Nếu đúng theo suy đoán của ta, có lẽ Dương Quá đã tới ải Đại Thắng tham dự Anh Hùng Yến rồi.


Vừa đến Lục gia trang một phen mở rộng tầm mắt các anh hùng thập phương đang tỷ thí võ công và Cô cô cũng đã trùng phùng với nhau tiếp sau đây đến lượt của Dương Quá liệu chàng có chiến thắng các anh hùng võ lâm trong đại hội yến tiệc này không? Lần này chàng sẽ không tỉ thí một mình còn có sự trợ giúp của Cô Cô quả thật là một màn song kiếm hợp bích khiến người xem mãn nhãn. 

Danh sách chương

Bình luận truyện