Tiểu Băng, Em Chỉ Có Thể Là Của Tôi

Chương 24: Người hâm mộ đang nói gì vậy



Bạc Băng đúng thật cảm thấy vô cùng may mắn khi ban nãy đã không nghe theo sáng kiến điên rồ của Diệp Chi , chọn đại một bộ quần áo sau đó mặt mũi cũng không cần trang điểm mà đến?

Thật sự như vậy , chắc bây giờ cô đã làm trò cười cho toàn dân thiên hạ , hơn nữa chính đạo diễn chắc chắn cũng sẽ cảm thấy vô cùng mất mặt.

Ở đây cho dù là vai phụ không có bao nhiêu đất diễn cũng ăn mặc hoành tráng đi!



Một tiếng trước ở Liêu gia.

“Có chuyện gì?”

Bạc Băng gấp gáp nói :“Một tiếng nữa là tiệc bấm máy bắt đầu rồi , phía đoàn phim lại báo cho bên em muộn như vậy , không phải là cố tình ép người quá đáng sao?”

Liêu Kính Phong nhàn nhã đưa tay kê đầu , giọng nói có chút lười biếng :“Không cần đi nữa , anh làm cho bộ phim đó khỏi lên sóng”
Bạc Băng đỡ tràn :“Aii không nói nhiều với anh nữa , đừng có làm bậy”

Nói rồi cô co giò lên trên phòng , đang ngẫm nghĩ sẽ mang bộ nào , bỗng dưng bên ngoài có tiếng gõ cửa.

Cô đang vội có hơi bực mình mà chạy ra , người xuất hiện hẳn cô cũng không thể nói là không quen biết.

Hắn ta giơ hai ngón tay lên nói :“Hi , Liêu thiếu phu nhân , bây giờ cô bắt đầu trang điểm được rồi chứ?”

Người vừa xuất hiện đây không phải là stylist chuyên dụng của dòng dõi quý tộc ở Hoa quốc hay sao? Bạc gia cũng chưa thể nào mời đến.



Lục Kha Nhiên sau khi thấy Bạc Băng đến , lại còn lộng lẫy như vậy , hận không thể xé tan cô ta thành trăm mảnh.

Cô ta đã cất công bày trò để đoàn phim báo cho Vinh Quang buổi tiệc này muộn một chút , kết quả thì sao? Bạc Băng vẫn vô cùng lộng lẫy.
Bạc Băng giẫm lên chiếc giày cao gót mảnh mai cùng màu , vô cùng thuần phục và tự tin tiến đến trung tâm thảm đỏ , tùy ý tạo dáng để giới truyền thông chụp ảnh sau đó lại cầm bút trên tay lên kí tên mình lên bảng lưu niệm.

Cái quay lưng này của cô đã làm cho toàn trường khinh diễm , máy ảnh không ngừng đưa lên vội vàng kêu lên những tiếng tách tách liên tục như sợ hụt mất một khoảnh khắc.

Khung xương cánh bướm của cô vô cùng mê người , cũng chính vì thế mà stylist đã chọn chiếc váy thiết kế theo kiểu hở lưng này cho cô .

Bạc Băng vừa bước xuống thì Lục Kha Nhiên cũng ngang nhiên sánh vai cùng Lý Trình Bân đến giữa trung tâm thảm đỏ mà không ngại ngùng với Bạc Băng , nhưng lần này hàng loạt máy ảnh lại không mấy để tâm đến cô ta bởi vì người tiếp theo xuất hiện ở cửa khách sạn.
Bên ngoài người hâm mộ đã nhốn nháo hẳn lên , Liêu Tư Hạ đã xuất hiện.

Cậu ta lúc nào cũng xuất hiện một mình , nghe nói chưa kí hợp đồng với công ty nào , đích thị là hoạt động riêng lẻ.

Vẫn như mọi ngày , không có vest xanh đỏ , cũng không phải áo quần sơ mi là chỉnh chu . Liêu Tư Hạ như một cây thông noel rực rỡ , mới hôm trước mái tóc vàng chóe giờ đã chuyển sang màu cam , bộ quần áo khoác trên người anh ta là màu trắng nhưng vô cùng phá cách , nhiều người khâm phục , đúng là thời trang của giới trẻ.

Nhan sắc của anh ta làm fan hâm mộ phía bên ngoài cũng như những người đang xem qua phát trực tiếp ngay lập tức bùng nổ.

“Aa cái gì vậy , đây chính là chương trình sắc đẹp hay sao?”

“Anh ta quá đẹp trai rồi !! Mặc kệ diễn xuất của anh ta thế nào , tôi dành ghế fan Liêu Tư Hạ đầu tiên”

“Được rồi được rồi , vậy ghế fan Bạc Băng sẽ là của tôi , từ bây giờ cô ấy chính là Băng nữ thần”

Tất nhiên Lục Kha Nhiên cũng không ít người hâm mộ , mọi người đang vô cùng tức giận :“Truyền thông làm kiểu gì vậy , cũng chỉ là người mới , Lục tỉ của ta còn đang kí , các người không chú ý quay?”

“Nam chính đẹp đâu không thấy , ăn mặc thế kia , nhìn là thấy không phù hợp với vai diễn lần này rồi”

“Hẳn là đi cửa sau đi , đạo diễn Chu sẽ chọn hắn ta chứ?”

“Ngươi đừng có mà kéo theo Lục tỷ của ta xuống!!”

Liêu Tư Hạ cũng chẳng màng ai nói dọc nói nghiêng , đến bên Bạc Băng ngỏ lời :“Hợp tác vui vẻ”