Tiểu Băng, Em Chỉ Có Thể Là Của Tôi

Chương 23: Xuất hiện trước truyền thông



Tại khách sạn BB.

Mọi nơi đều được trang trí vô cùng long trọng , từ nhà tài trợ đến nhân viên công tác của đoàn làm phim đều đã đến đầy đủ , ánh sáng đèn flash liên tục lóe lên , truyền thông nhiều vô kể , xung quanh còn có một lượng fan lớn nghe tin mà đến , cũng có một số người chủ yếu muốn nắm bắt được thông tin , rốt cuộc nam chính và nữ thứ lần này là thần thánh phương nào.

Thế nhưng đa số phóng viên đều đang vây quanh lấy Lục Kha Nhiên , người đóng vai nữ chính.

Trong đó có một tên phóng viên không biết điều mà bỗng dưng lên tiếng hỏi :“Lục tiểu thư , vai nữ chính không phải là nên xuất hiện cùng với nam chính hay sao?”

Tất cả mọi người bật cười nhìn qua người bên cạnh Lục Kha Nhiên , cô ta đang khoác tay Lý Trình Bân , có người nói :“Không lẽ anh Lý đây lại có nghệ danh là Liêu Tư Hạ , tận tay đảm nhận vai nam chính lần này”
“Phỏng chừng là chán làm người đứng sau màn ảnh rồi đi”

Nếu không phải đang phát trực tiếp , Lục Kha Nhiên cô đã cho những tên nhiều chuyện này biến cho khuất mắt. Hại cô ta phải xuất hiện cùng Lý Trình Bân không phải là do cái tên họ Liêu đáng ghét kia không đồng ý đến chung với cô ta sao? Rốt cuộc thì hắn ta nghĩ bản thân mình là ai chứ?

Lục Kha Nhiên gượng cười nói :“Nam chính không cùng tôi xuất hiện bởi vì cậu ấy là người mới , lần đầu công khai trước công chúng , vậy cho nên mọi người đã thống nhất để cậu ấy xuất hiện một mình , muốn tạo bất ngờ đến cho người hâm mộ”

Lý do này quá thuyết phục , không ai có thể săm soi thêm . Trong đám phóng viên , có tên nói :“Có phải Lục tiểu thư cũng muốn trong sự kiện quan trọng được xuất hiện cùng với người yêu của mình hay không?”
“Lục tiểu thư , cô có thể cho chúng tôi chút thông tin , liệu khi nào thì cô và Lý tổng kết hôn”

Lục Kha Nhiên nghe vậy mỉm cười như tắm gió xuân , nhưng lại luôn miệng từ chối :“Kết hôn gì chứ , chúng tôi không phải chỉ là quan hệ sếp lớn và nghệ sĩ thôi sao?”

Sếp lớn với nghệ sĩ là không được quen nhau hay sao , tuy cô ta nói vậy thế nhưng mọi người coi như chẳng ai để vào bụng , nửa năm nay Lý Trình Bân luôn xuất hiện cùng với Lục Kha Nhiên tại các buổi tiệc lớn nhỏ , còn công khai show ân ái , có ai mà không biết.

Bạc Băng vừa bước đến ngưỡng cửa , nghe được câu hỏi này của phóng viên thì nhếch môi cười lạnh. Trước nay anh ta là người yêu cô nhưng ở bên ngoài người ta lại cho rằng anh với Lục Kha Nhiên là một cặp , Bạc Băng cô căn bản là không có chỗ đứng.
Càng nghĩ càng thấy bản thân trước kia quá vô dụng và ngu ngốc , cô tức giận đến năm ngón tay găm chặt vào lòng bàn tay.

Đạo diễn ở bên kia cũng suýt sứt đầu mẻ trán với phóng viên , bọn họ đặt ra câu hỏi đúng là bức người :“Đạo diễn Chu , Lâm Tuệ Khang bị loại có phải là vì không đủ nhan sắc hay không? Vậy chắc hẳn nữ thứ lần này phải xinh đẹp đi”

Nói như vậy , nếu Bạc Băng thật sự không xinh đẹp , liệu có phải sẽ bị ném đá chê bai hay không?

Thế nhưng , đạo diễn cũng đành nói :“Vai diễn này không chỉ cần có nhan sắc mà còn có rất nhiều yếu tố đi kèm , Lâm Tuệ Khang không phải là không xinh đẹp mà là có chút không đủ chỉ tiêu”

Phóng viên ồ ạt nói :“Ông có thể cho biết tại sao ông lại coi trọng người mới như vậy được không? Cô gái này biểu hiện rất xuất sắc chăng?”

“Muốn biết lý do mà tôi coi trọng nữ thứ này , chi bằng cùng đón chờ đến khi bộ phim được ra mắt . Trăm nghe không bằng mắt thấy”

Dứt lời , Chu Chí Tấn lia mắt về phía cửa đã thấy Bạc Băng liền vô cùng hài lòng mà nói :“Ồ , không phải là nữ thứ của chúng ta đã đến rồi sao?”

Nghe được lời này của đạo diễn , tất cả phóng viên đều lia cam về phía cửa , chỉ thấy một cô gái với một chiếc váy ren đỏ thẫm ôm sát từ ngực đến tận đùi , tà váy dài quét lấy đất vô cùng tuyệt diễm.

Quan trọng là khuôn mặt đó , đích thị là tiên nữ hạ trần , đôi môi đỏ mọng , làn da trắng sứ , khóe mắt sâu nhưng không lạnh , thoạt nhìn , những người không có chuyên môn cũng đủ hiểu tại sao Chu Chí Tấn lại coi trọng cô ta.

Khuôn mặt kết hợp với bộ váy chói như vậy , không những không bị lu mờ , mà lại được bộ váy làm nền để càng thêm nổi bật , nhìn lướt qua cũng đủ để thấy sự cao quý.

Bạc Băng vừa tiến vào bên trong đã làm cho toàn trường một phen điêu đứng , các phóng viên mải ngây ra cho đến khi Bạc Băng bước lên thảm đỏ mới giật mình nâng máy ảnh trong tay tách tách liên tục.

Bạc Băng cô là đại tiểu thư của Bạc gia , những buổi tiệc lớn nhỏ nào mà cô chưa từng trải qua , thảm đỏ , ánh đèn hay có nhiều hơn một ngàn con mắt nhìn về phía mình căn bản không thể làm khó được cô. Mỗi cử chỉ hành động , đến cái lia mắt vào camera cũng vô cùng chuẩn xác , khí chất cao quý dường như đã ăn trong máu , chỉ xuất hiện thôi cũng như mị lực mà thu hút đối phương.

Mọi người bây giờ đều có cùng một suy nghĩ , so sánh Lâm Tuệ Khang gì gì đó với Bạc Băng thật đúng là có chút mỉa mai.