Tiểu Băng, Em Chỉ Có Thể Là Của Tôi

Chương 25: Trả lời phỏng vấn



Liêu Kính Phong đang cắm mặt vào đống giấy tờ trong thư phòng liền bị tiếng chuông điện thoại cắt ngang bầu không gian yên tĩnh.

Ngón tay anh trượt một cái lên màn hình rồi đưa lên tai nhàn nhạt nói :“Alo”

Hàn Thiên Vũ có hơi xốt xắng nói :“Kính Phong , cậu đã xem phát trực tiếp buổt tiệc bấm máy của “Công tố viên” chưa?”

Liêu Kính Phong hơi cau mày , có dự cảm chẳng lành , thấy người kia yên lặng Hàn Thiên Vũ đều biết chắc chắn là chưa xem nên vội nói :“Liêu Tư Hạ , cậu ta vậy mà lại xuất hiện rồi , còn ngang nhiêm cuỗm vai nam chính”

“Sao?” Ngữ điệu của Liêu Kính Phong hiếm khi cao lên.

“Cậu ta theo chúng ta về sao , đúng là đáng nghi mà!!”

Liêu Kính Phong nghe vậy xong liền cúp máy , đưa tay gõ lên màn hình máy tính mở buổi phát trực tiếp lên xem , không ngờ máy ảnh lại đang chiếu ngang ở chỗ Bạc Băng đang đứng , bên cạnh cô chẳng phải là khuôn mặt quen thuộc kia sao.
“Liêu Tư Hạ” anh lẩm bẩm cái tên này trong miệng , ngả toàn thân ra ghế nhắm nghiền lấy đôi mắt suy nghĩ.



Đám phóng viên thấy Liêu Tư Hạ cùng đứng với Bạc Băng , lại còn thân thiết đến như vậy vội vã nâng máy lên chụp liên tục.

Sau đó đám người bọn họ vội vã chạy lại bắt đầu đặt câu hỏi :“Cô Bạc , anh Liêu , xin hỏi hai người đây là có quan hệ gì , trước đây từng quen nhau sao?”

Bạc Băng thầm toát mồ hôi lạnh , nếu Liêu Kính Phong xem buổi phát trực tiếp ngày hôm nay không phải là cô xong đời rồi sao?

Vậy bây giờ tốt nhất là nên gạt phắt tất cả hoài nghi , không đợi Liêu Tư Hạ cất lời thì Bạc Băng đã lên tiếng :“À , tôi với cậu ấy thực ra là vừa mới quen nhau trong bộ phim lần này , bởi vì cả hai đều là người mới vậy cho nên có hứng thú trao đổi…”
Diệp Chi đứng từ xa quan sát , suy cho cùng , Bạc Băng vốn không cần trả lời sát xao vấn đề này , cô ấy vốn là người mới , chút tin đồn này có khi lại càng có lợi vậy mà cô gái ấy lại ngang nhiên gạt phắt nó đi.

Cô ta ngẫm nghĩ mà có chút tiếc nuối , dẫu sao Liêu Tư Hạ đây cũng quá là đẹp trai rồi. Nếu diễn xuất không tệ , chắc chắn cô sẽ nói lại với Chu Vinh Quang đào anh ta về.

Phóng viên nhốn nháo bắt đầu đặt thêm câu hỏi :“Vậy , cô Bạc , đây là lần đầu tiên cô đóng phim sao?”

“Đúng vậy” Bạc Băng thành thật trả lời sau đó nói tiếp “Thế nhưng tôi sẽ không để biểu hiện của mình có chỗ nào không tốt , tôi sẽ cố gắng hết mình với vai diễn đầu tiên cũng là bộ phim đầu tiên của mình”
Lục Kha Nhiên bên kia nhìn theo , đôi môi mỏng của cô ta nhếch lên cười khinh. Rốt cuộc cũng chỉ là vai nữ thứ , oai phong gì chứ?

“Liêu Tư Hạ , vậy anh cũng là lần đầu đóng phim hay sao? Anh có biết đạo diễn đã coi trọng mình ở điểm nào hay không khi chọn anh làm nam chính cho một bộ phim được đầu tư vô cùng quy mô , hành động này không phải là quá liều lĩnh?”

Liêu Tư Hạ cười nhẹ , ánh mắt như muốn đốn tim mọi thiếu nữ trên hành tinh này , nhìn thẳng vào ống kính không ngại nói :“Nhà đầu tư lớn , đã đủ được xem trọng rồi chứ?”

Phóng viên :"…"

Lý Trình Bân mí mắt nãy giờ cứ giật giật nhìn Bạc Băng kể từ khi mà cô xuất hiện.

Tiểu thư của Bạc gia trước kia , chỉ cần đứng cạnh anh ta cũng làm anh ta phải ngại ngùng với mọi người , không ngờ hôm nay cô khoác lên mình bộ quần áo sang trọng mới có thể lột tả hết được vẻ đẹp cao quý thanh thuần của cô gái.

Anh ta hơi nheo nheo mắt nhìn chăm chăm về phía Bạc Băng , mắt mắt luôn dừng lại ở sống lưng lộ ra của cô , phải nói rằng là vô cùng cuốn hút.

Cánh tay Lục Kha Nhiên đang khóac lên tay anh ta vô thức siết chặt , Lý Trình Bân giật mình di dời tầm mắt đi nơi khác.

Hầu như ánh mắt của mọi người có tại buổi tiệc đều đặt lên hai nam nữ diễn viên mới , đến cả đạo diễn Chu Chí Tấn cũng không thể rời mắt , càng làm ông hài lòng hơn với cách trả lời của Bạc Băng , không có nửa phần run rẩy hay ấp úng , quan trọng hơn là không muốn dựa hơi vào bất kì ai.

Nhà sản xuất đứng bên cạnh dời mắt khỏi Bạc Băng quay sang nói với ông ta :“Không tệ , công ty em trai cậu không phải là như lời đồn đang suy thoái. Cô gái kia vừa nhìn đã biết rất có khí chất , có vẻ như được Vinh Quang khá coi trọng , để cho Diệp Chi dẫn dắt. Sau bộ phim này có khi giật luôn giải ảnh hậu cũng không chừng” Ông ta nói xong thì bật cười.

Chu Chí Tấn cũng phải công nhận rằng , gia đình ông rất có máu nghệ sĩ . Trước kia hai anh em ông đều làm diễn viên , sau đó ông ta lại lui về sau làm đạo diễn , không ngờ đứa em cũng lui theo nhưng không muốn theo gót chân ông ta mà tự mình thành lập công ty , cũng chính là giải trí Vinh Quang.

Hôm đó sau khi thấy Diệp Chi dẫn Bạc Băng tới , ông ta đã có ý xem xét Bạc Băng thật kĩ , ông nghĩ em trai mình coi trọng cô ấy chắc chắn Bạc Băng phải có gì đó đặc biệt. Mà chính bản thân ông cũng thấy cô gái ấy vô cùng ấn tượng.

Để mà nói cho ông ta chọn lại , vai nữ thứ này nhất định ông ta vẫn dành cho Bạc Băng.

Hiện tại , hình như Vinh Quang chưa công khai cô nghệ sĩ mới này , hầu như không ai biết Bạc Băng đã kí hợp đồng với Vinh Quang , vậy thì lại càng tốt , trong thời gian quay phim cô sẽ không phải chịu ảnh hưởng chỉ bởi vì là nghệ sĩ của Vinh Quang nên mới được ông đặt cách đưa vào vai nữ thứ.

Ông ta có niềm tin mãnh liệt với Bạc Băng , đợi đến khi bộ phim kết thúc làm khán giả tâm phục khẩu phục , lúc đó bên Vinh Quang công khai nghệ sĩ cũng chưa là muộn.