Thông tin truyện

Tiện Nô

Tiện Nô

Tác giả:

Trạng thái:

Full
Đánh giá: 0.0/10 từ 0 lượt
Có phải hay không, yêu chính là một hồi đau đớn? Gieo rắc vào trong đại não tình yêu, lại vô tình cướp đi trái tim của người, như thế có phải là chuyện tốt hay không? Một người, không thể nào là vô cảm được. Cho dù như thế nào đi nữa, trong tâm hồn ta vẫn luôn luôn tồn tại một loại cảm xúc, chính là vấn vương. Nếu như đã gặp được chân mệnh thiên tử của đời mình, như vậy cố gắng phủ nhận cũng là vô ích mà thôi. Nếu đã là yêu, tại sao phải trốn tránh? Để rồi gây ra biết bao nhiêu là khổ đau cho đối phương, lại chẳng hề hay biết, chính mình cũng đã bị tổn thương từ khi nào.


Yêu là một chuyện rất thần kỳ, nó mang đến cho con người vô vàn màu sắc khác nhau, có lúc tối tăm tưởng chừng như giông bão, có lúc lại tươi sáng giống như ánh nắng mặt trời, cho dù là khó hiểu đến mấy, mọi người sẽ lại càng thêm tò mò hơn mà tiến sâu vào, để rồi cả đời này đều không thể nào bước ra được nữa. Yêu thì có gì mà đáng xấu hổ? Kẻ yêu mà không biết cách giữ mới chính là một câu chuyện đáng nực cười nhất trên thế gian này. Mọi thứ, hết thảy đều phải phụ thuộc vào số mệnh.  

Bình luận truyện