Thông tin truyện

Xấu Y

Bạn đang đọc truyện Xấu Y của tác giả Khương Đường. Sư phụ nói, mỗi người đều phải có một sở trường. Bèn truyền lại một thân y thuật cao siêu cho Bạch Cảnh Trần. Sư phụ lại nói, lớp da đẹp chính là đầu sỏ gây tội. Liền bắt y uống thuốc ngày này qua ngày khác. Bản thân Bạch Cảnh Trần mặt đen da vàng vọt, mặt đầy mụn nước, lại cứ khăng khăng đi thích một túi da đẹp mắt.


Ngũ hoàng tử Quân Nguyên Thần, tài học vô song phong hoa tuyệt đại, đáng tiếc trời sinh chân có tật, ảnh hưởng đến thể diện hoàng gia, định trước là không có duyên thừa kế ngôi vị, vô vọng đăng cơ. Có một ngày. Bạch Cảnh Trần cứu được một người què lớn lên rất đẹp mắt…… “Ngày đó, ta ở chùa Tĩnh An cầu bình an cho ngươi, ngươi và người đời đều không biết, chỉ có Bồ Tát biết. Ta lại trộm nghĩ cầu Bồ Tát, cho chúng ta vĩnh viễn ở bên nhau, nhưng ta biết, ta không thể tham lam.”


Bên cạnh đó, cũng có những truyện, thể loại hoặc tác giả vô cùng hay và hấp dẫn khác mà bạn đừng nên bỏ lỡ như quan thần hay thám hoa bl.

Danh sách chương

Bình luận truyện