Thông tin truyện

Tiên Du Chiến Quốc

Tiên Du Chiến Quốc

Tác giả:

Trạng thái:

Đang ra
Đánh giá: 0.0/10 từ 0 lượt
Nàng không biết nên trách bản thân mình là quá thật thà hay chính là đại ngu ngốc đây? Nàng đã làm không biết bai nhiêu chuyện giúp người, nhưng đổi lại chỉ là sự khinh miệt của những tiên nữa và các vị thần khác trên Thiên đình. Cuộc đời nàng chính là một chuỗi những bất hạnh mà nàng không được báo từ trước. Nàng cứ nghĩ chỉ cần đối xử thật tốt với mọi người, lấy sự chân thành để đổi lấy sự chân thành , như vậy là có thể yên ổn. Nhưng nài ngờ, cuộc đời của màng dường như đã định sẵn là cả đời này sẽ không bao giờ được hưởng hạnh phúc.

Nàng thật sự không hiểu, rốt cuộc nàng đã làm nên điều gì mà lại khiến cho mọi người chán ghét như vậy? Nàng có thể là ngốc nghếch, nhưng nàng không biết nói dối! Nàng đối xử tận tình tận tâm với người như thế, vậy mà họ buông lời miệt thị cùng thờ ơ khi đứng trước nàng. Ha, hóa ra từ trước đến giờ, nàng chỉ đơn giản là sống như một con rối không hơn cũng không kém. Trên đời này, liệu có mấy ai là đối với nàng thật lòng? Khổ sở bao nhiêu năm, cuối cùng thứ nhận lấy thật sự rất giống một đống phế thải không ai thèm nhặt đến. Cuộc đời của nàng, liệu phải bước qua bao nhiêu chông gái nữa đây?

Bình luận truyện