Thông tin truyện

Thuận Nước Ta Đẩy Thuyền

Thuận Nước Ta Đẩy Thuyền
Đánh giá: 0.0/10 từ 0 lượt
Đôi khi, chuyện gì sẽ đến với bản thân chúng ta, chúng ta cũng đều không thể nào lường trước được. Cho dù đã rất cố gắng để đổi thay, nhưng lại không cách nào có thể thay đổi được. Nàng chính là một lỗi nhỏ của trời cao! Nàng rõ ràng là người hiện đại, quan trọng là người thật! Vậy mà, khi không lại đưa vào trong truyện rồi biến nàng trở thành nữ phụ hay sao? Hoang đường! Nàng chỉ cho kẻ khác phục nàng, tuyệt đối không để nàng quỳ xuống dưới bất kì chân ai! Nữ phụ độc ác sao? Như vậy thì đã sao? Nàng không có bài xích! Bởi vì vốn dĩ, nàng còn thật sự độc ác hơn nữ phụ trước gấp trăm ngàn lần! 

Nàng không có ý định sẽ trốn chui trốn nhủi, nàng phải đòi lại công đạo cho nữ phụ! Lẩn tránh sao? Đừng bao giờ nghĩ đến nàng sẽ lẩn tránh! Bởi vì, đối với nàng, nam nữ chính đâu có là gì? Nàng mới không sợ! Nàng biết nắm bắt lấy thời cơ, biết dùng mưu để đưa mình bước tới thềm cao của tham vọng. Nàng thông minh lại còn cực kỳ xảo quyệt, có ai có thể đủ bản lãnh để khiến nàng quy phục đây? Nàng chính là bá chủ! Thuận nàng, nàng sẽ cho hắn chút ít cơ hội để sống. Còn nếu như nghịch nàng? Vậy hãy mau chuẩn bị quan tài đi!

Bình luận truyện