Thông tin truyện

Thiến Nam U Hồn

Thiến Nam U Hồn

Tác giả:

Trạng thái:

Full
Đánh giá: 10.0/10 từ 1 lượt
Lan Nhược Tự là chốn yêu ma quỷ quái. Ninh Thái Nhi chẳng biết gì về câu chuyện này, nghỉ chân tạm ở đây, không hề biết là mình đã bị sa vào cạm bẫy. Lan Nhược tự này đã mấy trăm năm, thậm chí là một ngàn năm hơn không ai dám ở lại, nghe đồn có một đám ma quỷ chiếm cứ trong đấy, phàm là kẻ đi vào Lan Nhược tự, chưa từng có ngoại lệ, đều bị hút cạn tinh khí, chết bất đắc kỳ tử. Chẳng trách nàng luôn bị người ta quở là yểu mệnh, hóa ra nguyên do là ở đây, vậy tại sao không ai kể cho nàng nghe chuyện này. 

Đám ma quỷ này vô cùng lợi hại, cứ cách một khoảng thời gian là hút tinh khí của con người, trên trấn không ai dám vào Lan Nhược tự, thế nhưng người từ nơi khác đến không biết xông vào đó, bọn ta sợ quỷ quái làm hại người trong trấn, nên không nói cho người bên ngoài nghe sự thật. Nàng ở trong đấy ba ngày mà lông tóc không mảy may tổn hại, cũng xem như là may mắn của tổ tiên tích đức để lại rồi. Nhưng nàng biết rằng, trong ba ngày ở lại đây, nàng đã bị ai đó chiếm lấy thân thể nàng. Lúc tỉnh dậy mới biết chuyện đó, liền vội vã thu xếp hành lí rời khỏi. Nhưng hắn thì không cho. Từ hôm nay trở đi nàng liền là của hắn. Sống là người của hắn, chết là cũng là ma của hắn.

Danh sách chương

Bình luận truyện