Thông tin truyện

Bạch Tướng Công Cùng Hứa Nương Tử

Bạch Tướng Công Cùng Hứa Nương Tử

Tác giả:

Trạng thái:

Full
Đánh giá: 0.0/10 từ 0 lượt

Vừa mới xuyên qua trở thành một nữ nhân hái thuốc nhà họ Hứa, đã bị một con bạch xà quấn quanh người. " Ta là nữ nhân còn có thể hiểu được, nhưng tại sao hắn lại là nam nhân? Mà điều quan trọng nhất đó là hắn không phải tới để báo ân, mà là tới để trả thù!!! Pháp Hải đại sư, người mau tới thu phục con yêu nghiệt này lại!!! "


Nam chính là Bạch Tố Ly, là bạch xà nghìn năm chuẩn bị thăng thiên, nữ chính là Hứa Ngự Tiên, xuyên không về cổ đại, một lần đi hái thuốc vì việc làm quan của anh trai mà bị bạch xà cưỡng dâm, nhưng vì thế mà anh này cũng mất nguyên dương nên giả làm người phàm lấy lại.


Cách lấy lại thì dĩ nhiên là tiếp tục "hoạt động thể chất". Nữ chính ngây ngơ bị ép cưới cũng chẳng làm sao cứ hưởng thụ.  Nhưng hai người còn có kiếp trước cũng gọi là có tí bất ngờ. Truyện nhìn chung nhẹ nhàng, nhưng cũng có tình tiết, là dạng cao H có nội dung. Trong truyện nam chính có ba dạng, là người, là xà và nửa người nửa xà. 



Danh sách chương

Bình luận truyện