Thông tin truyện

Ta Là Một Công Chúa Không Tinh Thông Cầm Kỳ Thi Họa

Ta Là Một Công Chúa Không Tinh Thông Cầm Kỳ Thi Họa

Tác giả:

Trạng thái:

Full
Đánh giá: 9.0/10 từ 1 lượt

Bạn đang đọc truyện Ta Là Một Công Chúa Không Tinh Thông Cầm Kỳ Thi Họa của tác giả Hàn Tê. Trong khi các tỷ muội khác còn đang nỗ lực để thông thạo cầm kỳ thi hoạ, ra sức phò tá và tranh sủng người này kẻ nọ thì ta đã sớm thuần thục việc ôm đùi nịnh hót các đại nhân trong cung mà mặt thì tỉnh bơ, cũng quen với việc ngày ngày miệng dẻo quẹo tuôn lời ngon tiếng ngọt. Câu từ nịnh hót ta cảm thấy cũng rất tự nhiên, không hề khoa trương, phản cảm, có thể được coi là phiên bản hậu cung của Duẫn Thủy Đại Sư (mang ý chỉ sự công bằng, không thiên vị ai).

Ngay cả hoàng đế cũng ôm ta vào lòng và thở dài cảm thán. “Nếu ai cũng có thể giống như Chiêu Chiêu đây, hậu cung này sẽ yên bình hơn nhiều."

Và người còn trêu ta là quỷ lanh lợi, giỏi lấy lòng người khác.

Nếu yêu thích truyện ngôn tình, bạn có thể đọc thêm Nhĩ Dữ Thanh Phong Minh Nguyệt hay Rơi Vào Ngân Hà.

Bình luận truyện