Thông tin truyện

Sủng Trong Lòng Bàn Tay

Sủng Trong Lòng Bàn Tay

Tác giả:

Trạng thái:

Đang ra
Đánh giá: 7.8/10 từ 4 lượt

Thiệu Hưng năm thứ mười bảy, đây là lần thứ hai hoàng thất dời về phương nam sau lần đầu cách đây hai mươi năm. Năm đó người Kim thế như sấm sét phá được Biện Kinh, bắt đi nhị đế, đương kim hoàng thượng ở Ứng Thiên Phủ hấp tấp đăng cơ, rồi sau đó một đường trốn về phía nam. Không ngờ quân Kim đuổi theo không bỏ, hoàng thất phải một lần trốn tránh trên biển.


Từ lúc Hoàng Thiên Đãng chi chiến về sau, quân Kim lui về phía bắc, triều đình thừa cơ sai khiến đại thần thuộc phái chủ hòa bắc thượng nghị hòa. Hai nước ước định ranh giới từ Hoài Thủy đến Đại Tán Quan, tạm thời chung sống hoà bình. Tuy rằng mất đi phần diện tích rộng lớn ở phương bắc, an phận ở một góc, nhưng cục diện chính trị cuối cùng cũng ổn định. Phủ Lâm An thành Hàng Châu trở thành thủ đô lâm thời.


Phía nam trài qua năm đời không có chiến tranh, bá tánh giàu có và đông đúc, hoàng thất lúc dời về phía nam lại mang theo số lượng lớn dân cư cùng thợ thủ công có tay nghề từ phương bắc, Lâm An thực mau tái hiện lại Biện Kinh phồn hoa năm đó. Phủ Thiệu Hưng  cùng phủ Lâm An  cách nhau không xa, nhân khi đương kim hoàng thượng nam trốn từng ở nơi đây một đoạn thời gian ngắn, Thiệu Hưng có danh xưng là tiểu Lâm An. Hôm nay là ngày Hạ gia đại công tử Hạ Khiêm ở phủ Thiệu Hưng thành thân, toàn thành oanh động.

Bình luận truyện