Thông tin truyện

Sủng Phi Nghiện: Nương Tử, Bổn Vương Chín Rồi!

Sủng Phi Nghiện: Nương Tử, Bổn Vương Chín Rồi!
Đánh giá: 0.0/10 từ 0 lượt
Đoạn tụ? Phải không? Vậy mỗ nam nào đó đang điên cuồng "cưỡi ngựa" trên người cô nương nào đó này là ai? Mẹ kiếp, lại còn hung mãnh như vậy, muốn để bổn cô nương đau chết khiếp sao? Nhìn xem nhìn xem, cái chỗ đó chỗ đó, ựa...thật là lớn ngoài mức cho phép rồi! Nàng thật sự là muốn ngủ mê luôn rồi! Mỗi ngày đều bị hắn kịch liệt ra vào, hiện tại lại có chút thống khổ. Đoạn tụ, con mẹ nó thế nào thì mới được gọi là đoạn tụ chứ? Đây phải gọi là cầm thú mới đúng!


A, tính tình của nàng đều bị hắn nắm thóp! Nàng muốn chạy trốn đi làm nghề "ăn trộm có đạo đức" liền lại bị hắn giam giữ ở dưới thân mà ra sức vận động! Cầm thú! Tên biến thái chết tiệt! Cái đồ đại sắc lang! Trong đầu hắn ngoài cái này ra còn có thể chứa thêm cái gì khác hay không? Nàng con mẹ nó thật sự là muốn bổ đôi đầu của hắn ra!


Nàng chạy, bị hắn tóm được, sau đó bị "xơi". Nàng trốn, bị hắn bắt được, và lại bị "làm thịt". Nàng đứng im bất động, cũng vẫn bị hắn đẩy lên giường, "cưỡi ngựa". Ôi ôi, thật là con mẹ nó muốn chết! Thà rằng nằm một chỗ, chờ đợi sự hung hãn của hắn từng đợt ra sức tấn công cho rồi!

Danh sách chương

Bình luận truyện