Thông tin truyện

Sau Khi Vai Ác Hắc Hoá, Ta Thảm Rồi

Sau Khi Vai Ác Hắc Hoá, Ta Thảm Rồi
Đánh giá: 10.0/10 từ 1 lượt

Bạn đang đọc truyện Sau Khi Vai Ác Hắc Hoá, Ta Thảm Rồi full (đã hoàn thành) của tác giả Phùng Tinh Hà. Mùa thu đã sang giai đoạn cuối, cảnh vật xung quanh nhuốm màu tàn úa. Sân nhà vốn đã cũ kỹ nay lại càng thêm hiu quạnh với những chiếc lá khô héo rụng đầy. Cánh cửa gỗ mục nát được mở ra, phát ra tiếng kẽo kẹt khó chịu. Một thiếu niên gầy gò bước ra từ bên trong, thân hình mỏng manh không thể chống lại cái lạnh buốt đang len lỏi khắp nơi.


Thời An nhìn chằm chằm vào thiếu niên, thầm nghĩ: "Đây chính là nam chính sao?" Hệ thống sửa lại: "Không phải nam chính, là nhân vật phản diện." Thời An không nói gì, chỉ tiếp tục quan sát mục tiêu nhiệm vụ của mình. Lòng cô thầm hoan hỉ. Khi còn nhỏ, Mục Trì Thanh đẹp trai đến mức khó tin. Ai mà ngờ rằng sau này hắn lại trở thành một nhân vật phản diện siêu cấp? Mới mười sáu tuổi mà đã sở hữu đôi môi đỏ mọng, hàm răng trắng sáng, cùng đôi lông mày lá liễu thanh tú.


Nhìn qua cũng biết lớn lên sẽ là một mỹ nam. Quả nhiên không uổng công cô chọn lựa kỹ càng. Bên cạnh đó, cũng có những truyện, thể loại hoặc tác giả vô cùng hay và hấp dẫn khác mà bạn đừng nên bỏ lỡ như trao anh ánh dương ấm áp hay trao em thế giới lý tưởng.

Danh sách chương

Bình luận truyện