Thông tin truyện

Sau Khi Dưỡng Thành Đại Nông Hộ

Sau Khi Dưỡng Thành Đại Nông Hộ

Trạng thái:

Đang ra
Đánh giá: 9.8/10 từ 4 lượt

Bạn đang đọc truyện Sau Khi Dưỡng Thành Đại Nông Hộ của tác giả Phương Tiện Điện Quân. Chu Thư là một thương nhân kinh doanh trà nổi tiếng ở Tín Châu. Hôm ấy nàng đến vườn trà xem xét, quản sự vội vàng nói với nàng rằng heo bên nông trường cạnh bên đã ủn hết vườn trà rồi. Chủ nhân nông trường là công tử của Kỳ gia, tên Kỳ Hữu Vọng cùng với hạ nhân vội vàng chạy tới muốn bắt heo.


Không ngờ vừa gặp Chu Thư, công tử đã nhằm vào nàng, nói rằng muốn "ủn" nàngSau này. Có người hỏi Kỳ Hữu Vọng, vì sao thịt heo nàng nuôi lại ăn ngon đến vậy. Kỳ Hữu Vọng nhìn giấy tờ nương tử nhà mình đưa qua, phát sầu: Đương nhiên là ngon rồi, đều là ăn (tiền) lá trà mà lớn lên đó! Tiểu nải cẩu hoàn khố đại hộ chăn heo X Trà thương Giang Nam thành thục ổn trọng.


Bên cạnh đó, còn có những truyện cũng vô cùng hay và hấp dẫn mà bạn đừng nên bỏ lỡ như Nuông Chiều Em Đến Nghiện 2 hay Nuông Chiều Em Đến Nghiện.

Bình luận truyện