Thông tin truyện

Quay Lại Tuổi 15

Quay Lại Tuổi 15

Tác giả:

Trạng thái:

Đang ra
Đánh giá: 0.0/10 từ 0 lượt

Hai giờ sau khi Mạc Thiến xác định mình đã sống lại, cô cầm chổi lông gà truy đuổi đứa em trai Mạc Nhan, chạy khắp phòng. Cô chạy vòng quay khắp nhà trên người tràn đầy sức sống. Đã ba năm rồi cô không cảm nhận được cảm giác ở đôi chân. Ba năm trước, cô gặp tai nạn, ngã từ trên sân khấu xuống. Sau khi tỉnh lại, cô phát hiện chân mình đã không còn cảm giác. Cô thành người tàn tật.



Người đã từng thề sẽ ở cạnh cô trọn đời, người yêu, thanh mai trúc mã của cô, lúc cô gặp khó khăn lại yên lặng rời đi. Fan những người hay nói về cô trên truyền hình không bao lâu sau cũng đưa cô vào quá khứ. Đúng lúc cô vừa nhảy qua ghế sofa, chuẩn bị hạ gục Mạc Nhan thì bất ngờ một người xuất hiện trong tầm mắt. Đó là một nam sinh, có làn da trắng như bạch ngọc, anh là con lai tên là Cố Thù.



Cô vô thức nhìn anh, cảm nhận được thời điểm cô nhìn sang Cố Thù lại nhìn qua chỗ khác, tránh ánh mắt của cô. Kiếp trước, Cố Thù đã từng nói với cô, anh với cô là yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên. Cô rút kinh nghiệm ở đời trước do cứ đam mê với những hào nhoáng mà quên đi người thương thật sự bên cạnh mình. Cô quyết định lần này sẽ trân trọng tình cảm của anh dành cho cô hơn. Liệu tình yêu này có đẹp như đời trước cô từng biết về tình cảm của Cố Thù dành cho cô không?





Danh sách chương

Bình luận truyện