Thông tin truyện

Phượng Hoàng Đài

Phượng Hoàng Đài

Tác giả:

Trạng thái:

Đang ra
Đánh giá: 0.0/10 từ 0 lượt
Trên đời này có rất nhiều việc mà chúng ta chẳng thể nào ngờ tới được. Nếu như đó chỉ là một hồi ác mộng, thật sự lại quá hoang đường. Nhưng nếu như nói đây chính là sự thật không hề giả dối, như vậy, đây lại là một điều quá đỗi thần kỳ. Cảm giác này, vừa chân thực, vừa hư ảo. 


Mỗi một con người sinh ra trên đời đều mang theo một số mệnh. Có lẽ, đó là thử thách mà ông trời muốn chúng ta phải trải qua nó. Nó khiến cuộc đời của ta mang đầy đủ những xúc cảm hỉ, nộ, ái, ố, khiến cho ta có thể cảm nhận được, ta thực sự tồn tại. 


Nàng không thể ngờ được, nàng có thể từ trong đám lửa cháy rừng rực đó mà tỉnh lại. Cứ ngỡ chính ngày hôm đó sẽ là dấu chấm hết cho cuộc đời của nàng. Nhưng không, hiện tại mới chỉ là bắt đầu mà thôi. Nàng tuyệt đối sẽ không đi theo vết xe đổ của kiếp trước, không ngu ngốc như trước kia nữa. Nàng sẽ trả thù những ai từng có ý hãm hại nàng! Gạt bỏ tình yêu, trong lòng toàn là một nỗi thù hận, liệu nàng có thực sự hạnh phúc hay không? Hay là, nàng nên gạt bỏ mọi thứ để nắm bắt lấy tình yêu? Tất cả chỉ mới là một ẩn số cần được giải đáp.

Bình luận truyện