Thông tin truyện

Nhân Sinh Nếu Mãi Như Lúc Mới Gặp

Nhân Sinh Nếu Mãi Như Lúc Mới Gặp

Tác giả:

Trạng thái:

Full
Đánh giá: 0.0/10 từ 0 lượt

Cô đã luôn nghĩ rằng, nhân sinh nếu như lần đầu gặp gỡ, vậy thì tốt rồi, sẽ chẳng có ai phải trải qua những đau khổ của tình yêu, cũng như vô vàn lần gặp gỡ rồi lại lướt qua nhau vô tình như chuyện giữa cô và hắn. Cô và hắn đã lấy nhau, đã có một khoảng thời gian hạnh phúc, nhưng chẳng hiểu vì sao mọi thứ dần dần rạn nứt, kết quả cuối cùng là một tờ đơn li hôn và sự trống trải trong cõi lòng dù rằng có thể ngay ban đầu chẳng hề nhận ra.


Hắn là một chàng ca sĩ, cũng là một người nghệ sĩ vô cùng thành công trong cái thời đại này. Thật may cho cô khi hắn chẳng phải là một gã đàn ông tệ bạc như bao gã đàn ông trên thế giới, hắn nuông chiều cô, hiểu cô, cũng yêu thương cô hết mực. Kể cả khi đã đạt được ánh hào quang mà hắn hằng mong ước cũng như những ánh nhìn vô cùng hâm mộ của hàng vạn fan chân thành thì hắn vẫn chưa một lần nỡ lòng làm tổn thương cô.


Chỉ là những cuộc lưu diễn và công việc ngộp thở khiến cho thời gian cả hai có thể ở cạnh nhau eo hẹp dần, tháng năm lấy đi rất nhiều thứ, nó lấy đi tuổi thanh xuân của một người con gái, cũng làm mất đi cả sự mạnh mẽ và khao khát cháy bỏng đối với tình yêu của cô, để lại là những quãng chơi vơi chẳng tài nào có thể hiểu nổi ngay cả cái việc đơn giản nhất đó là lòng mình nghĩ gì.

Danh sách chương

Bình luận truyện