Thông tin truyện

Người Tình Hai Mặt Của Tướng Quân Sát Thần

Người Tình Hai Mặt Của Tướng Quân Sát Thần
Đánh giá: 10.0/10 từ 2 lượt

Bạn đang đọc truyện Người Tình Hai Mặt Của Tướng Quân Sát Thần của tác giả Trương Đại Cát. Tháng Bảy, tiết trời biên cương dần se lạnh. Bóng đêm bao trùm trại lính, chỉ còn lại tiếng côn trùng rả rích và tiếng gió thổi vi vu qua lều trại. Bên trong lều trại của Đại Tướng Quân Hoa Hiểu Tư, không khí nóng hừng hực như muốn thiêu đốt. Tiếng rên rỉ, thở dốc vang vọng khắp không gian, khiến cho những binh sĩ canh gác bên ngoài không khỏi đỏ mặt tía tai.


"Đã ba canh giờ rồi," một binh sĩ thì thầm, "không biết tiểu mỹ nhân kia có chịu nổi giày vò của Tướng Quân hay không." "Cẩn thận lời nói của ngươi!" Binh sĩ khác lên tiếng cảnh cáo. "Tướng Quân của chúng ta luôn giữ mình trong sạch. Người đã chiếm đoạt thân thể người ta thì nhất định sẽ rước về phủ làm phu nhân. Ngươi muốn chết sớm à?"


"Đúng vậy," binh sĩ đầu tiên gật đầu phụ họa. "Chẳng biết ca nhi mà Dư Phó Tướng tìm về có phép thuật gì mà có thể giải được kỳ độc cho Tướng Quân nhỉ?" Bên cạnh đó, cũng có những truyện, thể loại hoặc tác giả vô cùng hay và hấp dẫn khác mà bạn đừng nên bỏ lỡ như nữ tù nhân xinh đẹp của thừa tướng hay truy đuổi.

Các chương mới nhất

Bình luận truyện