Một Thai Ba Bảo: Papa Tổng Tài Siêu Mạnh Mẽ

Chương 1886



Chương 1886:

 

“Tốt, thật sự quá tốt’ Lục Hạo Thành đi qua vỗ mạnh vào bờ vai của người anh em.

 

Anh mỉm cười rạng rỡ nhìn Mộc Tử Hoành, đây là người anh em. thân như ruột thịt của anh, anh hiểu rõ cậu ta, đồng thời cũng phải cảm ơn Nhạc Cần Nghiên, đã cho cậu ta động lực _ của tình yêu.

 

Mộc Tử Hoành nhìn Lục Hạo Thành rồi cười cười, cảm xúc trong ánh mắt cả hai không cần nói nên lời cũng tự hiểu “Tút tút……” Nước trong nồi sắp trào ra, Lục Hạo Thành nhanh chóng xoay người đem sủi cảo vớt lên.

 

Mộc Tử Hoành nhìn dáng vẻ Lục Hạo Thành xuống bếp, liền cười cười, anh cũng sẽ học nâu ăn, để nấu ăn cho người phụ nữ anh yêu thương.

 

Mộc Tử Hoành nhìn Lạm Hân đang nghiêm. túc làm văn thắn, cười cười, dáng vẻ Lam Hân nghiêm túc thật đáng yêu, cũng thật xinh đẹp, đều nói lúc phụ nữ nấu ăn là đẹp nhát, rốt cuộc hiện tại anh cũng phát hiện ra Lam Lam, ngày nào cô muốn làm sủi cảo, thì nhớ hãy gọi tôi đến nhé, tôi muốn làm cho Nghiên Nghiên ăn.”

 

Lam Hân vừa nghe lời này, rất vui lòng.

 

Nghiên Nghiên sẽ không biết nấu cơm, Mộc Tử Hoành tình nguyện nấu nướng cho Nghiên Nghiên ăn, đây là chuyện tốt.

 

Lục Hạo Thành quay đầu lại nhìn thoáng qua Mộc Tử Hoành, “Mộc Tử Hoành, cậu yêu đương. có chút tôn nghiêm được không, cậu nhìn Lam Lam của nhà chúng tôi đi, cái gì cũng sẽ tự mình làm, cũng không bao giờ cân tôi phải xuống bếp.”

 

Lúc anh nói những lời này, Lam Hân ghé mắt sâu kín nhìn thoáng qua anh, cũng không nói gì.

 

Lục Hạo Thành vừa luộc sủi cảo vừa nói, căn bản cũng không hề nghĩ lại bản thân mình mà đi nói người khác.

 

Mộc Tử Hoành trừng mắt nhìn liếc cậu ta một cái, trước khi nói đến anh , tại sao cậu ta không tự nhìn lại bản thân đi, không phải cậu ta cũng là người càng yêu càng không có tôn nghiêm hay sao?

 

Nhóm lên chính trên app truyện hola nhé! Hiện tại bản thân cậu ta còn đang đứng trong phòng bếp nữa đầy.

 

“Lục Hạo Thành, cậu ¡ cũng không biết xấu hỗ mà nói như vậy.”

 

Mộc Tử Hoành cười lạnh một câu, nhìn bóng dáng tên bạn cười với vẻ ý tứ sâu xa.

 

Cái này lại nói tiếp, những ngày anh cùng Lục Hạo Thành ở cùng một chỗ , còn chưa từng nhìn thấy Lục Hạo ‘Thành bước chân vào phòng bếp làm gì đâu.

 

Món dưa xào thịt bò, anh nhớ rõ lúc ây thiếu chút đã khiển cậu ta phun hết ra.

 

Nhớ tới những ngày tháng buồn bã tẻ nhạt trước đây, đáy lòng Mộc Tử Hoành cũng có cân nhắc rút ra được, đàn ông ấy, nhất định phải: có người phụ nữ mình yêu ở cạnh mới có thẻ thây hạnh phúc.

 

Lúc này Lục Hạo Thành mới phản ứng lại bản thân mình vừa nói những lời gì, da mặt dày còn cười cười “A Hoành, đây là tình yêu.”

 

Anh không keo kiệt mà trao cho Mộc Tử Hoành một nụ cười khoa trương.

 

Không phải anh cũng vì tình yêu mà xuống bếp hay sao?

 

Lục Hạo Thành nhìn Mộc Tử Hoành, Cười với vẻ mặt nghiền ngâm: “Mộc Tử Hoành, cậu muốn nấu ăn thật tốt, hẳn là nên nghiêm túc học tập Lam Lam nhà chúng tôi, cô ây chính là một người có tài nghệ nâu ăn, học Xong, thị đảm bảo Nghiên Nghiên nhà cậu mỗi ngày đều sẽ ngọt ngào nói yêu cậu.

 

“Hang ”Mộc Tử Hoành vừa nghe lời này, rất vui vẻ, “Tôi cũng muốn Nghiên Nghiên nhà chúng tôi mỗi ngày đêu ngọt ngào nói yêu tôi.”

 

Lục H2O Iihanh ni ” Tên này thật sự là tên khờ đệ nhất lún sâu vào tình yêu không thể quay đầu được.

 

Tuy nhiên ngẫm lại cũng đúng, không phải chính anh cũng như vậy hay sao?

 

Cả đời đều muốn đắm chìm trong tình yêu của Lam Lam nhà anh.

 

Lam Hân cười đây bật đặc dĩ , mây người đàn ông này. đều là người trọng tình, có thể gả cho bọn họ đúng là người phụ nữ may mắn.