Một Kiếp Đau Thương

Chương 145: Tiếng trái tim của anh



Đến gần 8 giờ thì cả hai mới thức dậy,cô mở mắt ra thì không thấy anh đâu cả.Chắc có lẽ là anh ấy ở trong nhà tắm rồi.

Lát sau anh bước ra khỏi nhà tắm thì thấy Yến Chi đã thức rồi,anh lao tóc cho khô rồi cũng đi lại giường ngồi xuống.

" Sao em không ngủ thêm một chút nữa "

" Em đã ngủ nhiều lắm rồi "

" Nào để anh đưa em đi đánh răng …"

" Vâng …"

___

Buổi sáng sau khi ăn sáng xong thì anh đưa cô đến bãi biển Malibu chơi,khi đến nơi thì cũng đã trưa rồi.Sau đó thì anh liền đưa cô ra nhà hàng ăn trưa và nhân cơ hội này thì cho cô ngắm biển.Nơi đây có đường bờ biển đẹp nhất,ăn ảnh nhất trên thế giới…

Hai người vừa ăn trưa vừa ngắm cảnh một cảnh đẹp vô cùng tuyệt vời.Đa số ở đây mọi người điều đến nhà hàng cuối bến tàu vì chúng ta có thể nghe được tiếng sóng biển, tiếng thì thào âm nhạc khắp mọi nơi …

Sau khi ngồi vào bàn thì anh cũng bắt đầu chọn món, Khải Phong quan sát thực đơn một hồi thì anh cũng chọn được vài món như là: Nigiri,sushi, sashimi cắt lát cùng với tempura tôm của Nobu và cá tuyết đen …

Sau khi nhân viên đem ra thì cả hai ngươi cũng bắt đầu thưởng thức bữa trưa của mình,Yến Chi không quen ăn sushi cho lắm cho nên lúc đầu còn có chút bỡ ngỡ. Nhưng mà người ta nói lấy chồng thì phải theo chồng, cho nên cô cũng thử ăn xem như thế nào và kết quả là ăn cũng khá là ngon cho nên cô cũng ăn nhiều hơn.

Sau khi ăn xong thì cả hai người đi đến ngọn tháp đá tại bãi biển Malibu,nơi đây giống như những căn biệt thự được xếp xít lại gần nhau vậy nhưng mà nó cũng có một chút cổ xưa,khi mà chiều tà buông xuống thì chắc chắc nơi này chụp ảnh rất là đẹp.

Đến chiều tối thì cả hai cùng nhau đi tản bộ,hai người đi một lát thì đến cầu tàu Malibu.Nơi này nằm cách xa Thái Bình Dương và cũng là một địa điểm phổ biến để câu cá …

Yến Chi cô không nghĩ là phong cảnh ở đây đẹp như thế,mọi thứ phải nói là tuyệt tác của nghệ thuật vậy, thật sự mà nói thì rất là đẹp.

Đêm về thì Khải Phong đưa cô đi ăn tối rồi uống cocktail nghe nhạc du dương êm tai.Đây đúng là một trải nghiệm tuyệt vời của cô mà.

Gần 10 giờ tối thì cả hai cũng trở về nhà,lần này anh không thuê khách sạn nữa mà thuê cả căn nhà luôn.Lúc này vừa mới mở cửa bước vào là anh đã đè vợ mình lên cánh cửa gỗ mà hôn mất rồi.

" Ưm…a…ưm…"

“Chồng …ưm…ư…”

Lúc nãy Khải Phong uống rượu còn cô thì uống nước trái cây,trong nụ hôn cô vẫn cảm nhận được hơi thở mang men say của anh ấy.Anh vừa hôn vừa ôm lấy ót của cô mà hôn một cách triền miên và say sưa. …

" Ưm …a…ưm … chồng …ưm…"

" Vợ yêu,anh yêu em …"

" Ưm …a …em yêu anh …"

Chỉ mới có hôn thôi mà đã kích thích như thế này rồi,hôn xong thì anh liền liếm vành môi của mình rồi đưa ánh mắt say tình mà nhìn vợ mình.

" Vợ,em có biết trong đầu anh đầu suy nghĩ cái gì hay không"

" Anh đang suy nghĩ cái gì " _ Yến Chi nói giọng nũng nịu rồi câu cổ chồng mình.

" Anh muốn ăn thịt em "

" Em đang có thai đấy,anh không được làm càng …".

" Em bé được 2 tháng rồi mà,anh hứa sẽ làm nhẹ nhàng mà …"

" Vợ ơi anh muốn em,em yên tâm đi anh chỉ hôn em mà thôi "

" Em …"

Không để cho Yến Chi suy nghĩ nữa, Khải Phong liền hành động ngay.Anh đè cô xuống ghế sofa rồi hôn một cách điên cuồng,anh vừa hôn vừa xoa ngực của cô …

" Đêm nay là đêm tân hôn của chúng ta … "_ Khải Phong nói khẽ vào tai của Yến Chi rồi liếm vành tai vài cái khiến cho ở phía dưới của cô đã ướt đẫm.

" Em ướt rồi"

" Ah…anh đừng nói nữa.."

" Anh không được động vào người em đâu đó …"

" Nhưng anh muốn "

Sau đó anh liền đứng dậy cởi quần áo của mình ra, ngay lập tức cơ thể cường tráng của anh liền xuất hiện ở trong tầm mắt của Yến Chi,cô có chút ngượng khi nhìn thấy cảnh này.

" Em không cho anh làm, vậy thì em làm anh đi còn không là em chết với anh …"

Cái tình thế quái quỹ gì vậy nè,sao cô có thể ăn thịt anh ấy được chứ.Trong lúc cô đang suy nghĩ thì anh liền kéo cô ngồi lên đùi mình,vật cứng nóng kia cứ chĩa vào mông khiến cho cô có chút khó chịu mà phải vặn vẹo.

Khải Phong kéo tay cô đặt lên ngực trái của mình,nơi đây đập rất nhanh. Tiếng trái tim của anh đang loạn nhịp vì cô vợ xinh đẹp này.

" Đây chính là tiếng trái tim của anh,nó đang loạn nhịp vì em đó."

" Anh,anh …hôm nay cũng biết nói lời ngọt ngào hay sao.."

" Anh không biết nói lời ngọt ngào nhưng người đó là em thì anh sẽ có lời biểu đạt "

Nghe anh nói xong thì Yến Chi cũng chỉ biết ngã gục mà thôi,bấy lâu nay cô cứ nghĩ anh là một cục đá chứ.Suốt ngày chỉ biết lạnh lùng mà thôi nhưng hôm nay cũng biết nói mấy câu lãng mạn như thế này …Cô mới nghe có một chút thôi mà trái tim cũng muốn rụng rời luôn rồi.