Một Kiếp Đau Thương

Chương 146: Tuần trăng mật



Cả hai người bốn mắt nhìn nhau rồi sau đó Yến Chi chủ động câu cổ rồi hôn lấy chồng mình,nụ hôn diễn ra rất nhanh. Nhưng ngay sau đó thì anh liền chớp lấy cơ hội ôm lấy gáy của cô rồi hôn vợ mình một cách cuồng nhiệt.

Bàn tay của Yến Chi đặt lên cơ ngực của anh,lâu lâu thì cô cũng sờ soạn lên múi bụng của chồng mình trông rất là kích thích …

" Ưm.a."

" Ưm…ưm…ư…"

" Cảm ơn em đã yêu anh …"

Sau đó anh liền cởi khoá váy của cô ra rồi quăng xuống đất,trên người của cô bây giờ chỉ còn bộ đồ lót màu đen mà thôi.

" Em dám mặc đồ lót ren quyến rũ anh sao.."

" Cái này anh mua cho em mà …".

" Vợ anh mặc cái này rất là đẹp. ".

Bàn tay của cô vẫn còn đặt lên cơ ngực của anh rồi sau đó cô lại sờ soạn lung tung,cơ thể rắn chắc này chắc anh ấy phải tập rất lâu thì mới có được …

" Em sờ xuống dưới đi "

" Không, không được đâu …" _ Cô thật sự rất là ngại,ngay sau đó cô liền ôm lấy tấm lưng của anh rồi hôn lên vai anh một cái.

" Em ngại sao,ở đây chỉ có hai chúng ta mà thôi"

Nhân cơ hội cả hai cơ thể cứ dính chặt vào nhau thì Khải Phong liền luồng tay cởi khoá áo ngực của cô rồi sau đó kéo phăng chiếc quần lót xuống luôn.Bây giờ cơ thể của Yến Chi đã trần như nhộng luôn rồi, Khải Phong đưa tay sờ soạn khắp cơ thể của vợ mình rồi lên từng tấc thịt của cô.

" Ưm.a…ưm."

" Phong,em …anh từ từ thôi"

Anh càng sờ thì cô lại càng chảy nước,cả người cứ run lên từng hồi..

" Ưm.a…Yến Chi anh yêu em …"

" Em cũng yêu anh …"

Anh hôn lên cổ và xương quai xanh của cô rồi sau đó thì mút lấy bầu ngực trắng nõn. Dường như khi cô mang thai thì vòng một tăng thêm thì phải.

" Yến Chi hình như ngực của em to hơn trước rồi"

" Em,em cũng không biết …"

" Sau này nơi đây sẽ có rất nhiều sữa cho mà xem …"

" Anh …anh sao lại nói như vậy,sữa này là cho con …"

" Nhưng anh cũng muốn …"

Khải Phong nở một nụ cười gian xảo rồi đè cô xuống ghế sofa,anh cúi người hôn lên bụng của cô nơi đây có nòng nọc của anh đây mà …

Khoái cảm của Yến Chi ngày càng nhiều hơn cho nên anh liền cúi người xuống hôn nụ hoa của cô.Yến Chi không nghĩ là anh ấy sẽ hôn nơi này,mấy lần trước cũng có hôn rồi nhưng mà sẽ không nhanh như vậy.Vừa mới lâm trận mà anh ấy đã làm như thế này rồi,cô cảm nhận được ở phía dưới của mình đang chảy nước.Đã vậy nó còn bắn lên cằm của anh nữa …

" Ưm…ưm … chồng…anh dừng lại đi …"

" Ưm…a…"_ Yến Chi có chút khó chịu rồi rên rỉ …

" Anh không muốn làm em đau cho nên đành phải dùng cách này … “”

" Ưm…a…"

" Em thoải mái đúng không"

" Ưm.a … chồng…em …em muốn …"

" Em nhắc lại một lần nữa cho anh nghe đi.."

" Em …em muốn chồng …"

Khải Phong nghe cô nói như vậy thì liền không chịu nổi nữa rồi,sau đó anh liền cho cự vật của mình vào bên trong cô.Anh làm hết sức nhẹ nhàng để tránh cho cô bị đau …

" Ưm…a…ưm…a…"

Anh đâm vào mấy chục cái thì cũng rút ra rồi bắn lên bụng của Yến Chi …

" Thích không"

" Thích"

Anh khẽ cười rồi chường người lên mút lấy môi của vợ mình,lần này hai người hôn rất là nhiều thay vì là anh đâm vào như mấy lần trước …

" Hết đau chưa …"

" Ừm "

" Anh còn muốn nữa không" _ Lúc này đây thì Yến Chi đã ngồi lên đùi của chồng mình rồi.

" Em đoán xem đi,tinh lực của anh rất dồi dào…"

" Chồng,hay là em chăm sóc anh nha …"

Nói xong Yến Chi liền ngồi xuống đất rồi cầm lấy cự vật của anh mà tuốt. Khải Phong có chút bất ngờ anh không nghĩ là vợ mình hôm nay sẽ chủ động như vậy, phải nói là anh rất thích vợ mình chăm sóc kiểu này.

" Ưm…a…ưm…"

Qua một lát sau thì cự vật cũng đã cứng lên rồi,nó chĩa lên cao khiến cho cô có chút hốt hoảng.

" Vợ yêu em ngậm đi,anh muốn em …"

Yến Chi cũng bắt đầu ngậm cho anh,cô cũng giúp anh mấy lần rồi cho nên cô cũng biết phải làm như thế nào.Cô đưa lưỡi ra liếm quanh thân gậy, nhưng mà cự vật của anh lớn quá khiến cho cô không thể chịu nổi.

" Ưm…a…ưm…vợ …anh yêu em …"

" Em làm tốt lắm, liếm tiếp đi em …ư. a."

Hơn mấy phút sau thì anh cũng bắn vào bên trong, đến lúc này thì anh không thể kiềm chế được bản thân của mình nữa rồi …

" Ưm…a… khụ …khụ …"

" Bảo bối em nôn ra đi,anh xin lỗi …"

Trên môi của cô bây giờ chỉ toàn là tinh dịch của anh mà thôi,anh đưa tay lấy khăn giấy lao cho cô rồi sau đó cũng lao cho chính mình.

" Em không sao chứ …"

" Không sao "_ Cô bĩu môi nhìn anh.

Khải Phong thấy hình như cô vợ nhỏ này đang không được vui thì phải.

" Em không vui à …"

" Đâu có đâu …"

" Khải Phong, thằng em của anh nó có hơi lớn.Lúc trước anh đã làm gì với nó vậy,lớn quá làm em đau."

" Em hỏi câu này thì anh không biết đường trả lời luôn,của anh là tự nhiên lớn chứ không có uống thuốc cho nó sinh trưởng như mấy thằng ranh ở ngoài kia đâu …"

" Ồh,vậy ý anh nói là em may mắn có được anh hay sao …"

" Tất nhiên rồi,lúc nào anh cũng làm cho em sung sướng đến tận trời mây mà …"

" Anh …anh kỳ quá đi …"

" Em là người khơi gợi mà.."

Nói xong anh liền hôn lên bã vai của cô rồi chiếc cằm cũng nằm ở trên vai của cô luôn.

" Chuyến đi hưởng tuần trăng mật này em có vui không "

" Có chứ,em rất vui mà …"

" Ừm chỉ cần em vui là được rồi "

Đêm nay cả hai người không lên lầu ngủ mà nằm ngủ ở sofa, phải nói sofa rất là rộng rãi.Anh và cô nằm cùng một chỗ rồi quấn lây nhau nhưng mà vẫn còn một chút kẻ hở.