Một Kiếp Đau Thương

Chương 144: Los Angeles



Đến tối khoảng chừng 8 giờ thì anh đưa cô đi ra ngoài chơi,do đây là lần đầu tiên mà Yến Chi đi cho nên cô có chút bỡ ngỡ.Cô cứ nhìn và quan sát cảnh vật xung quanh ở đây mà không có một cái chóp mắt nào luôn.

Sau đó thì anh dẫn cô đến Thủy Cung Thái Bình Dương nơi đây thì chúng ta có thể chụp ảnh vui chơi thoả thích.Ở đây có hơn 100 hiện vật sinh vật biển khác nhau như là rái cá,cá mập,tảo bẹ …và nhiều loài khác nữa.Và chúng ta cũng có thể chạm tay trực tiếp vào chúng nó thay vì chạm vào mặt kính …Đây đúng là một trải nghiệm tuyệt vời khi đến đây tham quan và vui chơi mà..

Yến Chi đi đến đây thì cô cứ cười mãi rồi sau đó thì cùng Khải Phong chụp hình.Cả hai người đi tham quan suốt mấy tiếng đồng hồ thì mới xong nhưng mà thật sự rất là vui.

’ " Em có thích nơi này không"

" Có chứ,em rất thích"

" Anh à chúng ta đi qua kia đi "

" Được "

Nói rồi cả hai liền đi qua bên kia chụp hình, cũng may là em bé không có hành cho nên Yến Chi cũng khá là thoải mái trong chuyến đi chơi này.

Rời khỏi thủy cung thì anh dẫn Yến Chi đi xem ca nhạc và trung tâm thương mại.Đã đến đây rồi thì phải đến hai nơi này bởi vì nơi đây là thiên đường của phim ảnh đây mà.

Nãy giờ đi có 3 nơi mà Yến Chi đã mệt đừ người sắp ra bã luôn rồi.Giờ này cũng muộn rồi cho nên anh liền đua vợ mình đến nhà hàng ăn tối.

20 phút sau thì cũng đến nhà hàng Halls Chophouse,Charleston,South Carolina đây là một trong những nhà hàng nổi tiếng ở Mỹ,anh đã đến đất nước này rất nhiều lần cho nên anh khá là rành về nơi đây.

Khải Phong giao tiếp tiếng anh với nhân viên phục vụ rồi cũng bắt đầu chọn món.Đến đây rồi thì anh cũng phải chọn những món ăn đặc trưng ở nơi đây để cho vợ mình thưởng thức.

Một lát sau thì nhân viên cũng đem thức ăn ra nào là pizza,súp nghêu,sườn nướng,bánh quế gà,súp hải sản,bánh mì vòng Bagel.Yến Chi nhìn một bàn đồ ăn mà muốn choáng đến nơi bởi vì anh ấy gọi quá là nhiều thức ăn. …

" Anh ăn có hết hay không đây,thức ăn nhiều quá …"

" Đừng có lo lắng quá,anh gọi chủ yếu để cho em ăn mà.Thức ăn ở đây ngon lắm "’_ Nói xong anh liền cắt một miếng sườn để vào dĩa cho cô.

" Em ăn đi "

Tiếp theo anh rót cho mình một ly rượu vang còn Yến Chi đang mang thai thì anh cho cô uống nước lọc.Anh uống một ngụm rượu rồi sau đó mới bắt đầu thưởng thức bữa tối.

" Ngon không em."_ anh vừa ăn vừa quay sang hỏi cô.

" Rất ngon …"

" Anh cũng ăn nhiều vào từ nãy giờ em thấy anh chỉ toàn uống rượu mà thôi"

" Đâu có đâu anh vẫn đang ăn mà …"

Ngồi trong không gian này đúng thật là lãng mạn mà,đã lâu rồi anh không có tận hưởng cuộc sống của mình như thế này.Và hôm nay anh đã được cùng người mình yêu đi hưởng tuần trăng mật như thế này,cảm giác hạnh phúc không thể nói thành lời luôn.

Suốt bữa ăn thì anh điều quan tâm cô từng chút một,hết gấp thức ăn thì anh lấy nước,khăn giấy.Và anh cũng chỉ cho Yến Chi biết cách ăn những món này là như thế nào, bởi vì anh biết có những món mà vợ mình chưa từng ăn qua.

Sau khi ăn xong thì anh đưa cô ra ngoài đi dạo,từ chiều đến giờ thấy cô đi hơi nhiều rồi cho nên anh liền cổng vợ mình ở trên vai luôn.Tuy Yến Chi đã mang thai rồi nhưng anh vẫn cảm thấy vợ mình rất là nhẹ giống như là em bé vậy.

Buổi tối người ta đi chơi rất là đông ai nấy đi ngang qua cũng nhìn hai người cả,nhưng mà là cái nhìn của sự ngưỡng mộ.Bất giác anh cũng chỉ biết cười mà thôi, cười vì sự hạnh phúc còn cô ấy thì có chút ngại ngùng rồi sau đó thì rút đầu vào cổ của anh.

" Chồng, người ta nhìn em và anh quá trời"

" Ừm,anh thấy mà.."

" Người ta đang ngưỡng mộ chúng ta đấy,anh và em quá là hạnh phúc "

" Vâng,em cũng thấy như vậy …"

Đi đến gần cuối con đường thì cả hai ghé vào quán ăn vặt,anh cũng thả cô xuống đất rồi đi vào trong quán ăn vặt. Khải Phong mua mấy xiên thịt,trái cây đóng hộp rồi cùng cô ngồi xuống ghế bắt đầu ăn. Đường phố ở đây cũng giống như Trung Quốc vậy nó rất tấp nập và náo nhiệt.

Ngồi ở đây hai người vừa ăn vừa ngắm thành phố Los Angeles về đêm thì đúng là tuyệt đẹp mà. Người người đi qua lại nói chuyện với nhau,cũng khiến cho cả con đường nó trở nên náo nhiệt hơn nữa.

Yến Chi thấy mấy món này tuy đơn giản mà ngon,món nào mà cô không cảm thấy nghén thì điều cảm thấy ngon hết. Ăn đồ nướng xong thì cô chuyển sang ăn trái cây, Khải Phong cũng ít khi ăn mấy món ăn vặt như thế này lắm nhưng mà hôm nay anh lại thấy nó ngon đến lạ thường,hay là được ăn cùng với vợ cho nên mới như vậy nữa,anh cũng không thể giải thích được cảm nghĩ của anh hiện bây giờ.

Gần 12 giờ đêm thì cả hai người mới trở về khách sạn nghỉ ngơi,anh và cô vừa về đến phòng thì liền leo lên giường rồi ôm nhau ngủ luôn …