Một Kiếp Đau Thương

Chương 143: Đi hưởng tuần trăng mật



Qua mấy ngày sau thì cả hai người cũng đi đến Mỹ để hưởng tuần trăng mật, Yến Chi cô chỉ cần ngồi ở trên máy bay và ngủ một giấc đợi chờ đến nơi mà thôi.

Sau khi đến nơi thì anh đưa cô đến khách sạn check-in đặt phòng các thứ, ngồi ở trên máy bay chắc cũng đã mệt rồi… Thôi thì tối này cứ ở trong khách sạn ngủ nghỉ cho thoải mái đi rồi ngày mai anh sẽ đưa cô ấy đi chơi…

Sáng hôm sau Yến Chi thức dậy khá là sớm chắc có lẽ là đêm qua cô ngủ sớm cho nên mới như vậy.À mà thức sớm cũng tốt,dù sao thì cô cũng muốn ngắm bình minh vào sáng sớm.

Khách sạn này ở gần biển cho nên khi ngồi ở cạnh cửa sổ thì cô có thể ngắm cảnh bình minh vào sáng sớm,gió nhè nhẹ thổi vào khiến cho Yến Chi cũng cảm thấy phấn chấn vui vẻ ở trong lòng.

Ở đây cảnh đẹp quá đi,đúng là mỗi nước điều có một nét đẹp riêng.Lát sau thì Khải Phong cũng thức dậy,anh quay qua thì không thấy vợ mình đâu.Sau đó thì anh liền ngồi bật dậy định đi tìm cô nhưng vừa ngồi dậy thì đã thấy cô ngồi ở bên khung cửa sổ rồi.

Haiz,cái cô gái này sao lại thức sớm như vậy chứ,hay là thức sớm để đón bình minh đây.

Anh ngáp ngắn ngáp dài rồi đi về phía của Yến Chi sau đó thì ôm cô từ phía sau.

” Sao em thức sớm vậy, không ngủ thêm một chút nữa à "_ Nói xong thì anh liền hôn lên hõm cổ của cô.

" Đêm qua em ngủ nhiều rồi"

" Vậy sao không gọi anh thức dậy …"

" Em thấy anh ngủ ngon quá cho nên không nỡ. "

" Thương anh như vậy sao …"

" Đương nhiên rồi " _ Yến Chi cười cười rồi hôn lên gò má của anh

8 giờ sáng thì cả hai mới đi vào trong toilet đánh răng rửa mặt,sau khi mọi thứ đã xong xuôi thì anh và cô đi xuống khách sạn ăn sáng.Hôn nay Yến Chi mặc chiếc váy trắng,bụng của cô cũng chưa lớn lắm cho nên mấy chiếc váy body hay áo dây thì cô điều mặc vừa. Nhưng mà thời tiết ở bên đây khá là lạnh cho nên cô mặc đầm dài hơn đầu gối và có khoác áo blazer màu đen..

" Em gọi món đi …"

" Vâng …"

Lát sau thì nhân viên cũng đem thức ăn ra,cả hai ăn xong thì cũng rời khỏi đây.Anh đưa cô đến cà phê ở gần đây để thưởng thức,đây là lần đầu Yến Chi đi ra nước ngoài chơi cho nên anh sẽ đưa cô đi khắp nơi luôn,chỗ nào cũng sẽ đưa cô ấy đi hết.

Vừa uống cà phê vừa ngắm cảnh nói chuyện chill chill thì còn gì bằng nữa,Yến Chi ngồi dựa vào lưng của anh rồi kể chuyện cho anh nghe …

Đến trưa thì anh đưa cô đi ăn nhà hàng,Yến Chi đang có em bé cho nên anh sẽ chia ra những bữa ăn nhỏ.Cô ấy ăn không nhiều nhưng mà sẽ ăn nhiều lần,cho nên ở trên người của anh lúc nào cũng có nước và bánh ngọt hay là đồ ăn cả.

" Yến Chi em mau xem hình đi đẹp lắm đó …"

" Ừm,để em xem "

Yến Chi nghiên người qua rồi nhìn vào màn hình điện thoại,công nhận hình đẹp thật đấy,anh ấy cũng có tài chụp ảnh nữa.Mà sao cái gì anh ấy cũng giỏi thế nhỉ,đúng là chồng của Yến Chi có khác.

Buổi chiều sau khi đi trung tâm thương mại xong thì cả hai người cũng trở về khách sạn để tắm rửa và nghỉ ngơi. Buổi tối anh và cô còn phải đi dạo nữa của thành phố nữa, buổi tối ở Mỹ rất là đẹp cho nên không thể bỏ qua phong cảnh ở nơi đây được …

" Em đi tắm trước đi ".

" Vâng "

Khải Phong thì ngồi xuống giường rồi bấm bấm điện thoại nhưng thật ra là anh đặt thức ăn cho cô,dù sao thì cũng cho cô ấy ăn lót dạ trước chứ nếu không Yến Chi sẽ đói bụng cho mà xem. Toàn là anh chủ động bảo cô ấy ăn mà thôi chứ đời nào mà vợ anh đòi ăn chứ,cô ấy đa số ham vui hơn là ăn uống.

Khi mà Yến Chi tắm xong thì thức ăn cũng đã có,anh đặt 2 phần súp và vài món mặn.Bên cạnh đó còn có thêm nước ép và sữa chua nữa,Yến Chi ăn xong thì đã no căng cả bụng rồi không biết là một lát nữa cô có đi nổi hay không nữa.

Mà chắc có lẽ do đói bụng cho nên cô mới ăn nhiều như thế,với lại từ sáng giờ cô ăn có một bữa mà thôi cho nên bây giờ thì liền ăn bù lại thì mới được.

" Chúng ta ở trong phòng nghỉ ngơi thêm một lát nữa đi …"

“Ừm, cũng được.Ở trong phòng ngắm biển cũng đẹp lắm …”

" Vâng …"

" Em ngồi ở đây nha,anh đi tắm …"_ Anh hôn lên môi của cô một cái rồi đi vào trong toilet.

Yến Chi ngồi ở ghế sofa cũng có thể ngắm biển được nữa,sóng càng lúc càng mạnh dần. Giờ này mà vẫn có người đi tắm biển nữa,mà chắc là vui lắm nhỉ,cô cũng muốn tắm lắm nhưng mà bây giờ cô đang có thai, cho nên không được ra biển tắm giờ này nếu không thì sẽ ảnh hưởng đến em bé …

Bé con,sau này khi con lớn lên thì ba mẹ sẽ dẫn con đi tắm biển,đi du lịch khắp nơi trên thế giới luôn.Thế giới bên ngoài rộng lớn lắm cho nên chúng ta cứ khám phá và trải nghiệm khi cuộc đời cho phép, không những nó dạy cho chúng ta nhiều bài học mà còn giúp ta yêu đời,hạnh phúc và vui vẻ hơn nữa.Sống là phải biết trải nghiệm,biết yêu thương những gì ở bên cạnh của chúng ta …