Một Kiếp Đau Thương

Chương 142: Ốm nghén



Tầm 5 giờ sáng thì Yến Chi mới chịu ngủ,còn đống tiền và đống phong bì kia thì cô để ở trên bàn và ghế sofa. Đúng là người ta đi nhiều quá đi,cô thức đến gần sáng mà vẫn không mở ra hết,mà phải công nhận một điều là bạn bè của Khải Phong rất là nhiều. …

9 giờ sáng anh thức dậy thì cô vẫn còn ngủ,anh quay qua hôn lên trán của cô hai cái rồi lại cười cười.Cuối cùng thì anh cũng đã lấy vợ rồi,lấy người mà anh yêu thương nhất …

Anh đưa tay sờ lên bụng của Yến Chi,đây chính là kết quả tinh tình yêu của hai người … Thật là hạnh phúc quá đi,đúng là ông trời vẫn còn thương anh mà. Thôi thì hôm nay cứ cho cô ấy ngủ và nghỉ ngơi đi dù sao thì hôm qua cô ấy cũng mệt lắm rồi.Còn về chuyến đi hưởng tuần trăng mật thì để ngày mai hay mốt đi cũng được,dù sao thì cô ấy đang mang thai cho nên cũng phải chú ý an toàn sức khoẻ một chút thì mới được …

Đến đầu giờ chiều thì Yến Chi cũng thức dậy,cô mở mắt ra thì không thấy anh đâu cả, nhưng ở trên bàn thì có phần ăn sáng và sữa hạt …Yến Chi khẽ cười rồi đi vào trong toilet vệ sinh cá nhân,với lại bây giờ cô cũng khá đói bụng rồi cho nên phải tranh thủ một chút mới được, không những cô đói bụng và con cô cũng đói nữa.

30 phút sau cô đi ra thì liền đi lại ngồi xuống ăn sáng, nhưng mà vừa mới ăn được hai muỗng thì đã nôn ra hết rồi.Cho nên cô đành uống sữa để thay thế phần ăn của mình vậy..

Uống xong thì cô nằm dài lên sofa a,cô chẳng còn tâm trạng đếm tiền nữa rồi.Sau cứ ăn là lại nôn ra hết,hôm qua cũng vậy. Nghĩ lại mà cô cảm thấy buồn ở trong lòng,cô không ăn được vậy thì còn của cô cũng sẽ đói bụng luôn hay sao. Nhưng mà nó còn nhỏ vậy thì sao có thể chịu được chứ, càng nghĩ thì Yến Chi lại muốn khóc.

Một lát sau Khải Phong đi vào thư thấy mặt mày của vợ mình chù ụ không có sức sống gì cả,sắc mặt thì cũng nhợt nhạt.Anh nhìn xuống phần ăn sáng cũng còn nguyên,ly sữa thì uống được 1/2 rồi,chắc có lẽ là cô ấy lại bị nghén nữa rồi …

“” Vợ,em bị nghén sao? Hay là anh đưa em đi gặp bác sĩ "

" Em không muốn đi đâu,em muốn ngủ "

" Thôi nào đi một lát rồi về,chứ em định nhịn đói mãi sao …"

" Không,em không đi đâu.Chắc đến tối em sẽ không nghén nữa …"

" Chồng,em muốn ăn sầu riêng,em muốn ăn bánh ngọt …"

" Ừm,vậy anh đi mua cho em …"

" Em muốn uống trà sữa,ăn mì trộn nữa …"

" Được, được…anh sẽ đi mua cho em,còn bây giờ em ngủ thêm một lát nữa đi,khi nào về thì anh sẽ gọi em thức dậy …"

" Yeah!! Cảm ơn chồng "

" Ừm "

Sau đó thì Khải Phong đi vào trong thay quần áo rồi đi thức ăn cho vợ mình,anh định là đi đến bệnh viện một chuyến.Dù sao cô ấy cũng không muốn đi thì anh đành đi một mình vậy.

Đầu tiên thì anh đi gặp bác sĩ trước rồi mới đi mua thức ăn cho Yến Chi.Thời gian anh đi khá là lâu cũng gần 3 tiếng đồng hồ thì mới xong,khi anh về nhà thì thấy cô đang xem tivi.

" Anh,sau anh đi lâu thế.Có phải là anh đi gặp ai hay không"

Haiz,cái cô gái này lại suy nghĩ linh tinh nữa rồi, Khải Phong cũng chỉ cười cười rồi ngồi xuống ghế.

" Em đó lại nghi anh ngoại tình à, chúng ta vừa mới cưới nhau đó …"

" Cái này là anh nói chứ em không có nói "

" Nhưng trong câu hỏi là như vậy rồi "

" Bà xã ơi,anh đi đến bệnh viện hỏi bác sĩ làm sao để cho em hết nghén mà thôi.Bác sĩ còn đưa giấy cho anh nữa nè "

Sau đó thì anh móc trong túi áo ra một tờ giấy rồi đưa cho vợ mình,Yến Chi thấy vậy thì cô cũng đành cười trừ.Cô không ngờ là chồng mình lại tinh tế đến như vậy,đã đi mua đồ ăn cho cô rồi mà còn đI đến bệnh viện nữa chứ.

" Em tin anh mà …"

" Ông xã em đói rồi"

Trên bàn bây giờ toàn là đồ ăn mà thôi, nào là sầu riêng,trà sữa,bánh ngọt,mì trộn và còn có cả đồ chua nữa.Theo như anh biết thì phụ nữ khi mang thai thì rất thích ăn đồ ngọt và có cả đồ chua như cóc ổi xoài.

" Để anh đút cho em "

" Ừm,em muốn ăn sầu riêng…anh lấy cho em đi "

" Được "

Sầu riêng anh thấy thơm ngon quá cho nên liền mua 3 hộp luôn để cho Yến Chi ăn cho nó đã. Khải Phong đút cho vợ mình một miếng thì anh cũng ăn một miếng,Yến Chi khi ăn món này thì không có nghén … Nhưng mà mỗi món thì cô chỉ ăn có một miếng giống như là cho có hương có vị mà thôi …

" Trà sữa của em "

" Cảm ơn anh …"

" Bác sĩ nói em uống trà sữa ít thôi, không nên uống nhiều quá "

" Vâng,em biết rồi "

" Và thay vào đó thì nên ăn nhiều thịt cá,món có chất dinh dưỡng,can xi vào.Và cũng phải uống sữa bầu, uống sắt nhiều vào …"

" Nhiều quá em không nhớ hết luôn"’

" Em không nhớ thì có anh nhớ cho em. …".

“” Vâng …"

“Vài ngày nữa chúng ta sẽ đi hưởng tuần trăng mật,em muốn đi đâu …”

" Em muốn đi Mỹ "

" Được,vậy chúng ta sẽ đến đó "

Công nhận lấy đúng người thì sẽ trở thành công chúa mà, chỉ cần cô muốn thì cái gì anh ấy cũng đáp ứng cả.. Nghĩ lại cô thấy bản thân của mình thật là may mắn khi có Khải Phong ở bên cạnh, cuộc đời này chỉ cần bao nhiêu đây là đủ rồi.Cô mặc kệ trước kia anh ấy như thế nào, nhưng mà lấy cô về thì anh ấy đã thay đổi và trong tim chỉ có một mình Lạc Yến Chi mà thôi.