Thông tin truyện

Một Chút Ngọt Ngào

Bạn đang đọc truyện Một Chút Ngọt Ngào full (đã hoàn thành) của tác giả Khuyển Thăng. Thường thấy mọi người sẽ quên giấy tờ, quên bút viết,,…trong kì thi đại học, quá lắm thì là ngủ quên, đi muộn,…chứ còn bị đồ vật từ trên trời rơi xuống đập trúng đầu đến hôn mê thì đúng là mới nghe lần đầu. Tôi xui xẻo, trở thành nhân vật chính trong câu chuyện khó tin đó, mà hôn mê tới tận năm năm.


May thay, cuối cùng tôi cũng tỉnh lại, nhưng mà tôi ngạc nhiên phát hiện, mình lại có thể nghe hiểu được động vật nói gì. Từ ngày đó trở đi, xung quanh tôi chẳng còn bí mật nào có thể che giấu được nữa. Dịch Nhiên là người mới chuyển đến gần nhà tôi khoảng độ gần đây, anh là anh trai của đối tượng mà tôi thầm mến ngày trước. Tôi chẳng hiểu người này mấy, anh có một khuôn mặt trai đểu, nhưng lúc nào cũng đem đến cho người ta cảm giác xa cách, hơn nữa anh còn thấy chướng mắt đồ ngọt.


Ngày xưa tôi hơi sợ anh, bởi vì mỗi một lần tôi đến nhà họ chơi, ánh mắt anh nhìn tôi luôn giống như muốn cắt đứt tôi vậy. Tôi còn tưởng Dịch Nhiên rất ghét tôi, mãi cho đến khi có một ngày, con chó của anh nói rằng, anh vừa nhân lúc tôi không để ý đã lén uống một ngụm trà sữa socola mà tôi không thèm. Nếu yêu thích truyện đam mỹ, bạn có thể đọc thêm Hôm Nay Lại Lướt Qua Phim Trường Của Nam Chính hay Phu Nhân Giả.

Bình luận truyện