Thông tin truyện

Một Bước Nữa Để Gần Anh Hơn

Một Bước Nữa Để Gần Anh Hơn

Tác giả:

Trạng thái:

Đánh giá: 0.0/10 từ 0 lượt

Tử Điệp Y là cô gái  giàu sang và có tài, từ nhỏ sống trong nhung gấm lụa là. Cô có một đứa em gái con của mẹ kế, nó rất ghét và đố kị với cô. Vì nó luôn bị cha trách mắng không làm được cái gì trong gia đình. Cô bị gia đình ép kết hôn với chính kẻ thù của mình. Anh là người mà cô ghét nhất trên đời. Đúng như câu nói của người xưa ghét của nào trời trao của đấy. Cô nhất quyết không yên phận đi theo anh và quyết định bỏ nhà ra đi. Nhưng con em cô đâu có để yên.


Sau khi bỏ nhà ra đi cô kiếm được công việc khá ổn định có thu nhập vừa đủ trang trải cuộc sống. Rồi một hôm đang  đi trên đường không biết từ đâu có chiếc xe đâm vào cô. Không ai khác đó chính là em gái của người mẹ kế, nó vẫn không chịu tha cho cô. Hình ảnh cuối cùng cô nhìn thấy là nụ cười tươi của đứa em gái như mang sự khinh bỉ dành cho cô.


Cô bật tỉnh dậy nhìn xung quanh nghĩ ngợi chẳng lẽ cô đang mơ màng. Nhưng không xung quanh khác lạ lắm như ở thời xưa vậy. Chẳng lẽ cô xuyên không rồi sao. Ở đây cô đã có phu quân và hai đứa con nhỏ. Phu quân chịu lấy cô chỉ vì thái hậu bắt ép. Chẳng lẽ cuộc đời cô không tìm thấy tình yêu đích thực của mình.

Bình luận truyện