Thông tin truyện

Mị Hoặc Khuynh Thành

Mị Hoặc Khuynh Thành

Tác giả:

Trạng thái:

Đánh giá: 0.0/10 từ 0 lượt
Hứa Vô Sắc, xinh đẹp nghiêng nước, rồi trong một lần, nàng bị xuyên không thành cô bé năm tuổi, vô cùng dễ thương và xinh xắn, xin hơn cả nàng trước kia. Nhưng nàng lại cảm thấy, ban đầu có hơi phẫn nộ khi mình thành trẻ con, nhưng giờ đây ở trong cái hậu cung toàn mỹ nam thì nàng dù có thành bà già cũng đều tán thành. Nàng đào hoa lắm, được rất nhiều các hoàng tử, bổn vương hay người nắm quyền gia tộc mai sau thích nàng, muốn nàng ở bên cạnh bản thân hắn. Nhưng tuổi còn rất trẻ, chỉ từ 8 tuổi trở lên tý thôi, nhưng đều thông minh, hảo soái, lại có quyền to chức trách, nàng chẳng bỏ qua tên nào cả.


Nhưng đào hoa cũng có cái tội của đào hoa. Ai bảo nàng cứ thích hết, với người này thì nói thích, với người kia thì nói yêu, với người khác thì nói mai kia làm nương tử luôn. Chỉ cần nàng vui vẻ, âu yếm với một tên nam nhân khác, là tất cả những nam nhi khác liền đổ xô ra giết chết tên nam nhân đó. Dù cho tên nam nhân đó có quyền to, có là hoàng thượng nhỏ của một nước, thì cũng không đối lại mấy chục người có cơ địa vị to không kém gì tên nam nhân đó. Và cứ thế cứ thế, bọn họ vì nàng, mà xảy ra chiến tranh luôn rồi. 

Danh sách chương

Bình luận truyện