Thông tin truyện

Manh Vương Độc Sủng Kiều Thê

Manh Vương Độc Sủng Kiều Thê

Trạng thái:

Đánh giá: 0.0/10 từ 0 lượt

Mùa xuân tháng ba, đào hồng liễu lục cảnh vật thì hữu tình nhưng lòng của Từ Nam Phong lại không êm đẹp gì khi bị kế mẫu bàn gã nàng cho Đoàn gia ở Thành Nam là nhà giàu mới nổi trong kinh thành, nhi tử nhà này cực kỳ bừa bãi, thanh danh rất kém. Vừa về đến trước cửa Tây Sương phòng, một người ăn mặc loè loẹt tiến đến đón Từ Nam Phong, vui sướng mà lôi kéo tay nàng không ngừng hỏi. Thì ra đó là mẹ của nàng nhưng đã bị thất sủng hay tin nàng có nhà giàu để ý liền muốn gả ngay để có cơ hội quật dậy trả thù cha của nàng. Nhìn thấy hôn sự that chán nản nàng biết dù có lấy ai thì đời nàng cũng là bể khổ.


Đường phố Lạc Dương đông như nước chảy, âm thanh người bán hàng rong ven phố thay nhau hét to kéo dài không dứt. Nàng đi dạo hy vọng có thể tìm ra kế hoãng binh chuyện cưới của bản thân. Nghe mọi người trong thành đồn đại Kỷ Vương tuấn tú nhưng mù lòa, là vương gia nhưng không nhà nào dòm ngó. Nàng đã nghĩ ra ý định táo bạo, quyết tìm đến Kỷ Vương cùng hắn trao đổi một cuộc hôn nhân. Kỷ Vương sau khi nghe kế hoạch của nàng liền đồng ý. Vậy là nàng có thể lấy người danh môn vọng tộc nhưng lại không thể chiếm đoạt nàng chuyện đúng là quá tốt rồi. Nhưng nàng tính không bang Kỷ Vương tính rồi. Liệu ngài có để sau hai ba năm chung sống rồi hòa ly bỏ rơi chàng không? Mọi chuyện không phải là nàng sắp xếp mà là chàng đang đưa nàng vào tay của chàng. Thời gian chung sống chàng sẽ làm gì để chinh phục trái tim nàng.

Bình luận truyện