Thông tin truyện

Manh Sủng

Manh Sủng
Đánh giá: 9.5/10 từ 2 lượt
Khi một con cừu nhỏ bị rơi vào bẫy của con sói xám lớn, một sự thật thật sự là quá đỗi đau lòng. Ôi, nàng phải như thế nào thì mới có thể tránh thoát khỏi cái móng vuốt sắc nhọn ấy đây? Cứ ngỡ là giả, nhưng như thế nào mà lại trở thành thật như thế này? Một thứ nữ lớn tuổi và một Kỷ vương bị mù, cứ như thế mà ông trời tác hợp duyên hồng tại đây. Biết làm sao khi đã yêu một người?


Kỷ vương yêu nàng, chỉ muốn ở cạnh nàng trọn đời trọn kiếp mà thôi. Sự xuất hiện của nàng giống như là ánh sáng chiếu rọi vào trong trái tim của hắn. Hắn chỉ cần có nàng, có một mình nàng, như vậy là đã quá đủ rồi. Hắn muốn được trọn vẹn ôm lấy nàng, cùng nàng sống đến khi răng long đầu bạc, cùng nàng đi qua trọn kiếp người.


Lừa được nàng về nhà, là nên nói hắn không minh hay là nói nàng hơi ngô nghê đây? Ha ha, sao cũng được, lên giường đã rồi hãy tính! Muốn kết hôn giả? Đừng mơ! Nàng là của hắn, cả đời này hắn đã định rồi. Nàng có trốn cũng nhất định sẽ không thoát! Nên nhớ, nàng sống là người của hắn, khi chết vẫn sẽ là ma của hắn, không bao giờ có chuyện thương lượng ở đây!

Danh sách chương

Bình luận truyện