Thông tin truyện

Mang Theo Hồi Ức Vạn Năm Yêu Chàng

Mang Theo Hồi Ức Vạn Năm Yêu Chàng

Tác giả:

Trạng thái:

Đánh giá: 0.0/10 từ 0 lượt
Truyện Mang Theo Hồi Ức Vạn Năm Yêu Chàng của tác giả Tiểu Cố là tác phẩm tuyệt vời với sự kết hợp giữa ngôn tình cổ đại và xuyên không. Nội dung truyện Vừa lãng mạn, tinh tế, lại vừa nồng nhiệt lôi cuốn, hứa hẹn sẽ thỏa mãn bạn đọc từ những dòng đầu tiên. Nàng là một cảnh sát nghiêm khắc với chính bản thân mình, cô bạn thân của nàng tự vẫn vì tình yêu. Nàng muốn tìm hiểu xem cái chết oan ức ấy bắt nguồn từ đâu. Nhưng đến khi tìm ra kẻ đã làm bạn thân mình tự tử thì nàng cũng gặp tai nạn đáng ngờ… 


Xe va chạm vào vách núi đá quá mạnh,đầu Hạ Thiên Di bị đập vào vô lăng,máu từ trán chảy xuống gương mặt xinh đẹp của cô,Hạ Thiên Di ôm trán,mùi xăng nồng nặc bốc lên,cô cố gắng lắc đầu,để bản thân tỉnh táo vài phần,loạng choạng mở cửa xe,chạy ra ngoài. Đầu mỗi lúc một choáng,Hạ Thiên Di dùng chút sức lực cuối cùng chạy thật nhanh,chỉ nghe "Ầm" một tiếng,cô bị văng ra vài thước,sau đó rớt xuống,cô cố gắng mở mắt, nhưng cảnh vật xung quanh không còn nhìn rõ nữa,ý thức cũng bắt đầu mơ hồ...


Lúc Hạ Thiên Di tỉnh lại,giống như đã ngủ mất mấy thế kỉ vậy,cảm thấy không còn chút sức lực nào cả,cả người rất đau đớn,cô nhớ lúc mình chạy ra khỏi xe được một đoạn,thì xe nổ tung,còn tưởng là sẽ chết,không ngờ lại may mắn như vậy,cô vẫn còn sống,mí mắt nặng trĩu,đầu thì đau đến muốn nổ tung,cô đưa tay lên bóp bóp trán,bỗng nhiên động tác chợt dừng lại,bởi vì...có rất nhiều chuyện hiện ra trong đầu,chính xác hơn là kí ức của một người nào đó...
Quả nhiên, xuyên qua rồi...?

Bình luận truyện