Thông tin truyện

Lưu Luyến

Lưu Luyến

Trạng thái:

Full
Đánh giá: 0.0/10 từ 0 lượt
Tình yêu vốn dĩ là không có nguyên nhân xuất phát. Nó chỉ là sự giao cảm mãnh liệt giữa trái tim và trái tim của con người. Vốn dĩ, ngay từ khi sinh ra, định mệnh đã an bài trước cho chúng ta một số mệnh, chính là cả đời này, số mệnh đó không bao giờ thay đổi được. Phật từng dạy, nếu kiếp trước quay đầu lại nhìn nhau năm trăm lần, thì mới có thể đổi lấy một cái liếc mắt gặp thoáng qua nhau. Vậy kiếp trước đã phải chấp niệm trong bao lâu để kiếp này được trở thành một nửa của nhau? Đời người, chẳng ai biết trước được tương lai sẽ xảy ra chuyện gì, nhưng cho dù có là như thế nào, chẳng ai hy vọng những điều xấu lại xảy ra trên người của mình cả.


Tình yêu cũng vậy, chẳng ai hi vọng có thể đạt được một cái kể không trọn vẹn cho chính mình. Ai cũng có ước mơ, nhưng muốn biết nó có thể trở thành hiện thực hay không thì lại phải trải qua một quá trình thử nghiệm. Nếu chỉ là hứng thú nhất thời không bỏ cuộc, đổi lại cũng chỉ là đi lướt qua cuộc đời nhau, tựa như là một cơn gió thoáng qua mà thôi. Duyên phận luôn không báo trước, cho nên, nếu thực sự gặp được tấm chân tình thì phải biết cách giữ chặt lấy.

Bình luận truyện